Trong trận đấu vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh rạng sáng nay, nơi chủ nhà Arsenal để thua Chelsea 0-2, Ozil và tiền đạo Giroud là những cái tên HLV Wenger tung vào sân trong hiệp 2 hòng thay đổi thế trận. Tuy nhiên, cả hai đều không thể tỏa sáng trước hàng thủ chặt chẽ của đội khách.
Dù vậy, sau trận, người ta vẫn thấy Ozil khá thoải mái khi tiếp xúc với HLV của Chelsea Jose Mourinho. Họ không những không lạ gì nhau mà còn từng có 3 năm hạnh phúc ở Madrid.

Chính HLV Mourinho là người đưa Ozil về Real từ Bremen mùa hè năm 2010. Dưới đôi tay nhào nặn của "Người đặc biệt", Ozil từ một ngôi sao đầy tiềm năng của bóng đá Đức, đã trở thành một trong những tiền vệ tấn công hay nhất thế giới. Lối chơi của anh có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ đến Real Madrid. Thậm chí, anh còn được so sánh với những đàn anh như Zidane hay Figo.

Mùa hè vừa rồi, cả hai cùng rời Real để đến nước Anh. Trong lần chạm trán đầu tiên ở 2 đầu chiến tuyến, Ozil là người thua cuộc, nhưng điều đó không hề quan trọng bằng tình cảm họ dành cho nhau.

Mourinho đã xuống tận thảm cỏ để xin áo của Ozil làm kỷ niệm, và hành động ấy chắc hẳn sẽ càng khiến học trò cũ Ozil tôn trọng vị HLV cũ của mình hơn rất nhiều, dù đang là đối thủ chính trên cuộc đua vô địch Premier League.