Mourinho khát khao ổn định

ANTĐ - HLV của Chelsea, Jose Mourinho tiết lộ, giấc mơ của ông là gắn bó với The Blues thêm 12 năm nữa, trước lúc dẫn dắt đội tuyển Bồ Đào Nha tới World Cup và sau đó chia tay sự nghiệp huấn luyện ở tuổi 65... 

Mourinho cho đến nay vẫn được gọi với biệt danh “Người đặc biệt” sau khi chiến lược gia này thường làm việc từ 2 đến 4 năm tại một đội bóng trước lúc tìm đến những thách thức mới, thông thường sau những danh hiệu và tranh cãi. Mặc dù vậy, Mourinho không giấu giếm khao khát về sự ổn định để xây dựng một đội bóng, và sự nghiệp của người đồng nhiệm bên phía Arsenal, Arsene Wenger hoặc xa hơn nữa là của Sir Alex Ferguson tại Manchester United như là mô hình để ông noi theo. 

“Tôi sẽ bước sang tuổi 51 vào tháng tới và muốn dẫn dắt Chelsea thêm 12 năm. Sau đó, tôi sẽ có khoảng 2 năm để đưa ĐTQG tới World Cup. Ưu tiên hàng đầu của tôi ở cấp độ ĐTQG là đội tuyển Bồ Đào Nha, tiếp theo là đội tuyển Anh”, Mourinho bộc bạch khi được hỏi có muốn cạnh tranh với Wenger hay không, người có 18 năm gắn bó trên băng ghế huấn luyện của Arsenal. 

Theo Mourinho, ông phải cắt giảm thù lao để trở lại Chelsea từ Real Madrid sau khi được chủ sở hữu của The Blues thuyết phục về kế hoạch dài hơi tại Stamford Bridge. Tại Madrid, chiến lược gia người Bồ Đào Nha được hưởng 12,4 triệu bảng/năm, nhưng thù lao hiện nay của người từng dẫn dắt Inter Milan chỉ còn 8,3 triệu bảng/năm. 3 năm đầy tranh cãi tại Santiago Bernabeu mà không có danh hiệu lớn nào là một trong những nguyên nhân khiến cái tên Mourinho không còn “hot” như trước, song cựu HLV của Porto cho rằng đó không phải là yếu tố duy nhất khiến ông chấp nhận mức đãi ngộ hiện tại ở London. 

Trong giai đoạn đầu tiên ở London, Mourinho là một trong những HLV thành công nhất tại    Premier League. Chelsea của Mourinho đã vượt qua Arsenal của Wenger để đoạt chức vô địch năm 2005 và trở thành một quyền lực mới tại đảo quốc sương mù kể từ thời điểm đó. Cho đến nay, Mourinho vẫn còn nhớ những cuộc khẩu chiến với Wenger, với Sir Alex Ferguson hay giới truyền thông của Anh nhưng mọi chuyện đang có chiều hướng thay đổi. Kể từ ngày trở lại Stamford Bridge, “Người đặc biệt” kín tiếng hơn và tỏ ra là một HLV từng trải. Quãng thời gian trải qua Inter Milan rồi sau đó tại Real Madrid với nhiều buồn vui dường như giúp Mourinho thận trọng hơn với mọi thứ xung quanh. Người ta không còn được nhìn thấy Mourinho nhảy múa như một đứa trẻ ngay cả ở những trận đấu Chelsea giành chiến thắng nghẹt thở, hoặc ở những thời điểm hưng phấn nhất.

Mourinho giờ già dặn hơn rất nhiều chỉ sau vài năm trở lại London. Đây cũng là lý‎ do giải thích tại sao chiến lược gia người Bồ Đào Nha muốn tìm kiếm sự ổn định và tạo ra một đế chế tại Chelsea giống như Sir Alex Ferguson từng xây dựng ở Manchester United hay Wenger tại Arsenal, một triều đại mãi mãi đi vào lịch sử không chỉ của riêng Premier League mà còn với bóng đá thế giới nói chung. 

Van Gaal lọt vào “tầm ngắm” của Tottenham

Chiến lược gia người Hà Lan, Louis van Gaal nổi lên là ứng viên sáng giá cho chiếc ghế huấn luyện bỏ trống tại Tottenham sau khi thừa nhận mong muốn được làm việc tại Premier League. Chủ tịch Tottenham, Daniel Levy đã không dự khán trận đấu Sherwood giúp đội bóng này đánh bại Southampton 3-2, điều cho thấy ông không mấy mặn mà với việc bổ nhiệm viên trợ lý này làm HLV chính thức sau khi Andres Villas-Boas bị sa thải.