Môtô "khủng" Suzuki GSX 1300R gây náo loạn hồ Hoàn Kiếm

ANTĐ - Chủ nhân của chiếc môtô Suzuki GSX 1300R giá hơn nửa tỉ đồng đã thể hiện siêu tốc độ của chiếc mô tô siêu "khủng" này bằng cách vượt qua "hàng rào" tổ công tác đặc biệt 141 công an Hà Nội và chỉ chịu dừng lại sau khi hạ "đo ván" 2 xe máy cùng chiều.

Chiếc mô tô Suzuki GSX 1300R màu đỏ cùng 2 chiếc Wave và Air Blade bị hạ "đo ván"

Sự việc xảy ra vào khoảng 1giờ 15 sáng ngày 1-5 khi tổ công tác đặc biệt Y4/141 của Công an TP Hà Nội, do trung tá CSGT Vũ Văn Ngoại chỉ huy tại phố Lê Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), phát hiện 1 nam thanh niên phóng xe mô tô hàng "khủng" Suzuki GSX 1300R như bay trên phố, đồng thời thời liên tục lạng lách nên ra hiệu lệnh dừng xe.
Tuy nhiên, thanh niên này không những không chấp hành mà còn rú ga, lạng lách phóng chạy. Tiếng rít ga của chiếc môtô siêu "khủng", tốc độ tối đa lên tới 320 km/giờ, đã làm náo loạn con đường quanh Hồ Hoàn Kiếm lúc nửa đêm.

Đến ngã tư Lê Thái Tổ - Tràng Thi, thanh niên đi xe Suzuki GSX 1300R lại bị tổ công tác 141 khác chặn bắt song cậy vào tốc độ của chiếc môt tô được ví là "Ông hoàng tốc độ" của hãng Suzuki này, người thanh niên vẫn điều khiển xe lách qua, phóng vút đi.

Do không làm chủ được tốc độ và tay lái, chiếc mô tô "khủng" do thanh niên mặc áo carô điều khiến đã đâm liên tiếp vào 2 chiếc xe Honda Wave và Honda Air Blade đang đi cùng chiều.

Động cơ của chiếc xe Honda Wave bị văng cả ra ngoài

Cú tông mạnh khiến 2 xe máy Honda Wave biển kiểm soát 29S1- 135.69 và Honda Air Blade biển kiểm soát 30L3- 9037 đổ ra đường. Sau cú tông, 2 thanh niên đi trên xe máy cùng bị văng xuống đường, bị thương. Cả 2 chiếc xe máy đều bị hư họng nặng, nhiều bộ phận bị vỡ, lăn lốc ra đường. Thậm chí, máy của chiếc xe Honda Wave còn văng cả ra ngoài.

Chiếc xế "khủng" Suzuki GSX 1300R của người thanh niên cũng chung số phận khi bị vỡ phần đầu. Người thanh niên điều khiển chiếc mô tô cũng bị ngã xuống đường, trầy xước nhiều chỗ trên người, choáng váng song rất may vụ tai nạn không khiến ai bị thương nặng.

Khi được đưa về Công an quận Hoàn Kiếm, nam thanh niên điều khiển mô tô "khủng" khai tên là Đặng Minh Dũng (SN 1990, ở phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Đặng Minh Dũng bên chiếc môtô hàng "khủng" Suzuki GSX 1300R màu đỏ

Dũng khai, do đang đeo tai nghe nên không nghe rõ hiệu lệnh của cảnh sát. Dũng cũng thừa nhận do có hơi "men" trong nên đã mất tinh thần cũng như làm chủ nên để xảy ra tai nạn.

Được biết, GSX 1300R là chiếc siêu môtô có tốc độ nhanh nhất do hãng Suzuki của Nhật Bản chế tạo. Chiếc môtô này nặng 215 kg, dung tích động cơ 1.299 cm3, tốc độ tối đa có thể lên tới 320 km/giờ và có giá hơn nửa tỉ đồng (khoảng gần 30 ngàn USD) khi về đến Việt Nam.