Một thanh niên Trung Quốc tử vong trước tivi vì thức xem World Cup

ANTĐ - Tân Hoa Xã đưa tin, một thanh niên 25 tuổi sống tại TP. Tô Châu (Trung Quốc) đã chết gục trước màn hình tivi, ngay sau khi trận đấu giữa đội tuyển Hà Lan và Tây Ban Nha kết thúc vào thứ 6 tuần trước.

Đây là trận đấu kết thúc vào khoảng 5h sáng theo giờ Trung Quốc, các bác sỹ cho rằng nạn nhân qua đời bởi bị thiếu ngủ trầm trọng, nhưng họ không khẳng định nguyên nhân gây tử vong là do kiệt sức hay trụy tim.

Van Persie ghi bàn trong trận đấu Hà Lan- Tây Ban Nha

Chênh lệch về múi giờ giữa Tô Châu và Brazil là 11 tiếng, đồng nghĩa với việc người hâm mộ nơi đây sẽ phải thức thâu đêm nếu muốn dõi theo tất cả các trận đấu tại World Cup. Với trường hợp này, “tín đồ” bóng đá xấu số đã quá nhiệt tình với World Cup dẫn đến hậu quả đáng tiếc.

Thực tế, đây không phải là vấn đề mới tại Trung Quốc, nơi mà múi giờ thường khác biệt hoàn toàn với rất nhiều nước chủ nhà World Cup, những vụ việc tương tự đều xảy ra ở cả 2 kỳ World Cup gần nhất là 2006 và 2010.

Trụ sở Tân Hoa Xã 

Việt Nam và Trung Quốc chỉ chênh nhau đúng 1 giờ đồng hồ, đồng nghĩa chênh lệch múi giờ giữa Việt Nam và Brazil cũng rất lớn. Khán giả Việt Nam hẳn đã có nhiều đêm thức trắng vì không muốn bỏ lỡ bất cứ phút giây nào của sự kiện 4 năm mới có một lần.

Thiết nghĩ, dù có là World Cup hay bất cứ giải đấu thể thao nào nói chung thì cũng chỉ là những “món ăn tinh thần”, cũng là sự giải trí. Khán giả không sai khi yêu mến thậm chí phát cuồng vì nó. Tuy nhiên, đừng để niềm yêu thích, đam mê ảnh hưởng tới sức khỏe và công việc của mình.