Vụ việc xảy ra khoảng 16h chiều nay, 29/10, trên cầu Long Biên, Hà Nội.

Sự xuất hiện của người phụ nữ có điệu bộ lạ kỳ này khiến ai đi qua cũng phải ngoái lại, làm giao thông khu vực trên bị dồn ứ. Giao thông khu vực trên càng trở nên hỗn loạn hơn khi người phụ nữ từ từ trút bỏ xiêm y.

Ban đầu, chị ta cởi váy ra để trút bỏ quần áo lót bên trong, vứt xuống ngay dưới chân, sau đó lại mặc váy vào như cũ. Trước sự chứng kiến của rất nhiều người (trong đó có cả các du khách nước ngoài), sau khi mặc váy vào được khoảng 20 phút, chị ta lại hồn nhiên cởi ra và cứ thế đứng khỏa thân trên cầu hàng tiếng đồng hồ.
Trong suốt quãng thời gian hết thực hiện hành động kỳ quặc cởi và mặc váy áo, mặt chị ta luôn quay về phía đường Trần Nhật Duật và lúc nào cũng trân trân nhìn về phía mặt trời đang lặn.

Đến khi những bà hàng rong ngồi gần đó liên tục kêu ca, một người dân mới nhấc máy điện thoại gọi cho cơ quan chức năng thông báo về vụ việc trên. Song, trước khi cơ quan chức năng có mặt, người đàn bà khỏa thân bí ẩn trên cũng lặng lẽ đi xuống cầu, biến mất trong dòng người đông đúc.