Olympic London 2012:

Mỏi mắt tìm người đốt đuốc

ANTĐ - Sau khi cựu đội trưởng đội tuyển Anh, David Beckham từ chối vai trò thắp ngọn đuốc Olympic trong lễ khai mạc, cuộc tìm kiếm VĐV thay thế thực hiện niềm vinh dự này trở thành chủ đề nóng trước thềm London 2012. 

Vẫn chưa tìm được người thay Beckham thắp đuốc ở Olympic

Hôm thứ sáu vừa qua, ngọn lửa thiêng của Olympic đã được đưa tới London bằng trực thăng, sau hành trình 63 ngày chạy tiếp sức. Đó là thời khắc lịch sử London trở thành thành phố đầu tiên 3 lần đảm nhận trọng trách là chủ nhà của Thế vận hội mùa hè. Dù vậy, quyết định cuối cùng về việc ai sẽ là người thắp ngọn đuốc trong lễ khai mạc vào thứ sáu tuần tới vẫn chưa được đưa ra. Những người “hoài cổ” như Steve Redgrave, Daley Thompson, Kelly Holmes, Roger Bannister hay các huyền thoại đương đại sẽ được lựa chọn?  

Ngay từ việc lựa chọn những người để đưa ra quyết định chọn lựa cũng là cả một vấn đề. Theo Giám đốc điều hành Ủy ban Olympic Vương quốc Anh- Andy Hunt, ông và người đồng nhiệm của BTC London, Paul Deighton là những người đảm trách việc chọn VĐV và sẽ giữ kín danh tính của người được chọn cho đến lúc hàng tỷ khán giả trên thế giới nhìn thấy trong lễ khai mạc tổ chức ở sân Olympic. Một trong số những người liên quan đến cuộc tuyển lựa sẽ là đạo diễn từng đoạt giải Oscar, Danny Boyle. 

Redgrave, VĐV chèo thuyền 5 lần đoạt HCV Olympic, là gương mặt được các nhà cái đánh giá cao cho khả năng trở thành người thắp lửa vào ngọn đuốc Olympic. Hiện nay, Redgrave chưa nhận được bất cứ thông tin nào để có thể điều chỉnh lịch làm việc. Nhưng có vẻ, Redgrave không nhận được nhiều sự ủng hộ. Đơn cử như trường hợp của Thompson, nhà vô địch 10 môn phối hợp tại Olympic 1980 và 1984, bởi ông thấy Redgrave chưa thực sự nổi trội. Thay cho điều đó, Thompson tự xếp mình cùng với Sebastian Coe, người từng 2 lần vô địch Olympic ở cự ly 1.500m và hiện là Chủ tịch BTC London 2012, thậm chí cao hơn 1 bậc. Bản thân Bộ trưởng phụ trách Olympic, Hugh Robertson, người không tham gia lựa chọn, cũng tỏ ra rất lưỡng lự khi được hỏi về nhân vật mà ông sẽ “chấm” nếu đặt ông vào vị trí tìm kiếm. Theo ngài Robertson, cả Coe và Redgrave đều là những người xứng đáng. Ông đánh giá cao Coe vì những đóng góp to lớn cho Olympic, nhưng Redgrave là người giành được nhiều HCV hơn. 

Ngoài những gương mặt trên, ứng viên cho khả năng được chọn làm người thắp ngọn đuốc tại lễ khai mạc   London 2012 còn có Holmes, người từng giành HCV tại Athens 2004 tại cự ly trung bình, và Bannister, VĐV phá kỷ lục ở nội dung vượt rào tại Olympic 1954 nay là “quý ngài” 83 tuổi. Chắc chắn, để cân, đo, đong, đếm giữa họ là việc rất khó và những người hâm mộ chỉ có thể biết chính xác người thắp đuốc ở khoảnh khắc quan trọng nhất của lễ khai mạc  London 2012 vào thứ sáu tuần tới.