- Salah sa sút phong độ, Klopp vẫn điềm nhiên như không
- [VIDEO] Man City trút cơn thịnh nộ lên tân binh tội nghiệp Cardiff
- [VIDEO] Ronaldo lại tỏa sáng rực rỡ nâng bước Juventus
Rạng sáng nay 25-9, Luka Modric đã được xướng tên ở hạng mục cao nhất trong lễ trao giải The Best 2018 được FIFA tổ chức. Ngôi sao 33 tuổi người Croatia đã phá vỡ thế song mã mà Ronaldo và Messi đã tạo ra trong suốt 1 thập kỷ qua, trên đường đua danh hiệu cá nhân, để chạm tới giải thưởng danh giá này.

Modric tại gala trao giải The Best 2018
Modric là nhân tố chủ chốt của Real Madrid trên hành trình giành 3 chức vô địch Champions League liên tiếp trong những năm qua. Bên cạnh đó, anh cũng là linh hồn giúp ĐT Croatia giành ngôi Á quân thế giới tại World Cup 2018. Giải The Best được công nhận là hoàn toàn xứng đáng với tiền vệ mảnh mai này.
Tại lễ trao giải, Modric bày tỏ sự hân hoan và hạnh phúc khi lần đầu tiên được nhận danh hiệu cá nhân cao quý trên. Anh cũng không quên dành những lời cảm ơn cho các HLV, đồng đội và gia đình trên con đường thành công của mình.
Tuy nhiên, ngôi sao 33 tuổi vẫn không giấu được sự tiếc nuối, khi hai cầu thủ mà anh rất nể trọng là Ronaldo và Messi không thể đến dự buổi lễ. "Ai cũng có lý do riêng. Hẳn là tôi luôn thích Ronaldo và Messi ở đây, nhưng họ đã không đến", Modric chia sẻ.

Ronaldo và Messi đều biết trước mình sẽ không giành giải nên không có mặt
Bên cạnh đó, cựu ngôi sao của Tottenham cũng khẳng định giữa anh và đồng đội cũ Ronaldo không có mâu thuẫn gì.
Trong một diễn biến khác, Lionel Messi đã gây ngạc nhiên khi bầu đại kình địch Ronaldo vào danh sách giành The Best năm nay, với tư cách là đội trưởng ĐT Argentina. Lựa chọn của M10 lần lượt là Luka Modric, Kylian Mbappe và Cristiano Ronaldo.