Milan bại trận, Balotelli khóc tức tưởi trên băng ghế dự bị

ANTĐ - Không phải là phong thái ngạo nghễ như thường thấy, “siêu quậy” Mario Balotelli đã khiến tất cả phải ngỡ ngàng khi ngồi khóc “ngon lành” trên băng ghế dự bị, sau khi bị thay ra ở phút 73 trong thất bại 1-3 của Milan trên sân Napoli.

Không bực bội, hay tìm chai nước nào trên sân để đá phăng nhằm trút giận. Cũng không phải là thái độ cự cãi với HLV hay giận dỗi đi thẳng vào phòng thay đồ. Các tifosi có mặt ở San Paolo đêm qua chỉ thấy một Balotelli lặng lẽ ngồi vào băng ghế dự bị sau khi bị thay ra ở phút 73 để rồi sau đó bật khóc như mưa.

Đó là thời điểm mà Milan đang bị đội chủ nhà dẫn 1-2 còn Balotelli lại hoàn toàn gây thất vọng sau hơn 1 giờ có mặt trên sân. Không chỉ mình tiền đạo 23 tuổi, mà tất cả các vị trí trên sân của Milan đã chơi một trận tồi tệ. Điểm sáng duy nhất trong đội hình của HLV Seedorf là tân binh Adel Taarabt, với pha dứt điểm kỹ thuật, mở tỷ số ở ngay phút thứ 8.

Balotelli cùng khuôn mặt thẫn thờ và ngấn lệ sau khi bị thay ra

Thật đáng tiếc, đó là tất cả những gì thầy trò HLV Seedorf làm được trong trận đấu này, trước khi để Napoli lội ngược dòng, giành chiến thắng với tỷ số 3-1. Và không chỉ Balotelli “rơi lệ” mà ngay cả HLV Seedorf cũng muốn khóc khi trận đấu kết thúc, khi đã làm tất cả những gì có thể nhưng vẫn bất lực, cay đắng nhận thất bại đầu tiên cùng Milan.

Lắm tài, nhiều “tật”, “Super Mario” luôn là tâm điểm sự chú ý của dư luận với những màn chơi “ngông” cùng phong cách ngổ ngáo của mình. Lần gần nhất người hâm mộ được chứng kiến Balotelli rơi nước mắt là khi Italia thất bại trước Tây Ban Nha trong trận chung kết EURO 2012.