Mexico bắt cựu cảnh sát biến chất liên quan đến vụ thảm sát gia đình người Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Roberto Gonzalez Montes, thủ lĩnh băng đảng La Linea đã bị Mexico bắt giam vì tham gia vụ giết hại 3 bà mẹ và 6 đứa trẻ người Mỹ khi tấn công vào đoàn xe của họ hồi tháng 11-2019.

Roberto Gonzalez Montes bị nhà chức trách Mexico bắt giữ hôm 23-11

Roberto Gonzalez Montes bị nhà chức trách Mexico bắt giữ hôm 23-11

Roberto Gonzalez Montes, trong giới tội phạm có biệt danh Mudo hoặc El 32, đã bị bắt vào cuối ngày 23-11 trong một chiến dịch tuyệt mật do Văn phòng Tổng chưởng lý thực hiện tại thành phố Nuevo Casas Grandes. Ông Emilio García - Giám đốc an ninh công cộng bang Chihuahua cho biết, Roberto 'El 32' González là một cựu cảnh sát, từng bị buộc tội giết 2 cảnh sát ở thành phố Madera vào tháng 6-2017. Theo ông García, nhiệm vụ chỉ bao gồm các thành viên của Sở cảnh sát Nuevo Casas Grandes, cảnh sát liên bang và quân đội vì lo ngại thông tin về chiến dịch sẽ bị rò rỉ cho cảnh sát bang, nơi công tác cũ của González.

Trước khi Montes bị bắt giữ, cũng trong tháng 11 này, nhà chức trách Mexico đã bắt 2 nghi phạm khác được cho là có vai trò phụ trợ trong vụ thảm sát diễn ra cách đây 1 năm. Cả ba nghi phạm đều sở hữu ma túy, vũ khí và đạn dược. Tháng 11 năm ngoái, nhóm tay súng đã bắn vào một đoàn xe SUV chở 17 bà mẹ và trẻ em (tất cả đều là những người mang 2 quốc tịch Mỹ - Mexico), khi họ lái xe từ khu nhà của mình ở Sonora tới một đám cưới ở Chihuahua. Những chiếc xe bị đạn bắn thủng và bốc cháy khiến 9 người thiệt mạng. Những người còn lại trong đoàn đã trốn vào địa hình sa mạc và ẩn nấp cho đến khi được giải cứu.

Các nạn nhân bao gồm Rhonita Miller LeBaron (30 tuổi), con trai 13 tuổi, con gái 11 tuổi, cặp song sinh 8 tháng tuổi; Christina và Dawna Langford (43 tuổi), cùng 2 con của Dawna, 11 tuổi và 3 tuổi. Các em bé không bị vết thương do đạn bắn nhưng bị thiêu sống khi hung thủ châm lửa đốt xe. Các thành viên trong gia đình thuộc dòng họ lớn LeBaron thuộc nhóm người theo đạo Mormon định cư ở bang Sonora, biên giới Mexico nửa thế kỷ trước. Họ hay va chạm với các băng đảng ma túy vì bọn chúng lo ngại sẽ bị báo cáo về hoạt động bất hợp pháp cho chính quyền.

Vụ thảm sát tháng 11-2019 để lại nỗi mất mát rất lớn đối với gia đình các nạn nhân

Vụ thảm sát tháng 11-2019 để lại nỗi mất mát rất lớn đối với gia đình các nạn nhân

Nhà chức trách Mexico chưa bao giờ tiết lộ động cơ vụ tấn công. Một số người suy đoán rằng gia đình này vô tình bị kẹt trong làn đạn của các băng nhóm đối thủ khi họ lái xe dọc theo một con đường nông thôn. Con đường chạy thẳng qua lãnh thổ dưới sự kiểm soát của tập đoàn tội phạm Sinaloa của “ông trùm” Joaquin “El Chapo” Guzman, vào thời điểm đó đang mâu thuẫn kịch liệt với La Linea, được cho là dưới quyền lãnh đạo của Montes.

Thay vào đó, gia đình của các nạn nhân nói rằng cuộc tấn công là một “cuộc phục kích”, dựa trên lời kể của những người sống sót, bao gồm nhiều trẻ em. Vào năm 2009, gia đình LeBaron đã đứng lên chống lại một băng đảng ở Chihuahua sau khi một thành viên 16 tuổi của cộng đồng bị bắt cóc và bị giữ để đòi 1 triệu USD tiền chuộc. Gia đình từ chối trả tiền chuộc và thay vào đó tiến hành một chiến dịch công khai để gây áp lực buộc chính phủ phải hành động và cuối cùng cậu bé được thả mà không phải trả khoản tiền chuộc nào. “Đây không phải là một cuộc giao tranh lớn. Cũng không thể là một sai lầm. Đây là khủng bố, rõ ràng và đơn giản như vậy”, ông Alex Le Baron, thành viên cơ quan lập pháp bang Chihuahua nói. “Họ chỉ đang cố gắng khủng bố cộng đồng, những người đang ở đây. Họ chỉ đang cố gắng đuổi chúng tôi ra khỏi trang trại của chính mình”.

Gia đình LeBaróns cùng với các cộng đồng khác xung quanh đã liên tục ép Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador để có câu trả lời liên quan đến cuộc điều tra vụ việc. Giờ đây, họ cũng mong nhiều gia đình nạn nhân khác cũng đòi được công lý, chỉ cần nhà chức trách thực sự nỗ lực và quyết tâm phá án.