Sau 2 thất bại liên tiếp lần lượt ở Premier League và Champions League, Chelsea nhập cuộc đầy quyết tâm khi tiếp Stoke trên sân nhà. Nhỉnh hơn về thế trận nhưng đội chủ nhà tỏ ra bế tắc trước hàng thủ chắc chắn và chơi tập trung bên phía đối phương trong những phút đầu tiên.
Chỉ đến khi Salah tỏa sáng với bàn thắng mở tỷ số ở phút 32, tâm lý nặng nề của các cầu thủ Chelsea mới được cởi bỏ và những đôi chân cùng lối chơi của đội chủ nhà trở nên thanh thoát hơn.

Salah (15) đã có một màn trình diễn chói sáng trước Stoke
Sau chuỗi 5 trận bất bại, Stoke vẫn chứng tỏ mình là đội bóng không hề dễ bị bắt nạt ở Premier League dù phải đến làm khách ở Stamford Bridge khi chủ động dồn lên tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Tuy nhiên, khi hàng công còn chưa lên tiếng thì các hậu vệ của đội khách tiếp tục mắc sai lầm.
Chỉ 6 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, “Messi Ai Cập” mang về cho Chelsea một quả phạt đền và Lampard đã không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thứ 43 trong lần thứ 50 thực hiện penalty của mình ở giải đấu cao nhất nước Anh, nhân đôi cách biệt.

Lampard ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ sân Stamford Bridge
Trong những phút còn lại, HLV Jose Mourinho ra hiệu cho các học trò giảm nhịp độ trận đấu nhưng vẫn hoàn toàn kiểm soát thế trận. Bàn thắng thứ 3 của The Blues đến từ pha đan bóng ở trung lộ, khi Willian dứt điểm tinh tế vào góc xa, từ đường chuyền của Salah ở phút 72.
Giành thắng lợi 3-0 trước Stoke trên sân nhà, Chelsea tạm vượt qua Liverpool để dẫn đầu trên bảng xếp hạng với 72 điểm sau 33 trận đã đấu. Không chỉ giải tỏa cơn khát chiến thắng sau 2 thất bại liên tiếp, thầy trò HLV Jose Mourinho đã có sự chuẩn bị không thể tốt hơn cho màn tiếp đón PSG trong trận tứ kết lượt về Champions League diễn ra vào giữa tuần tới.

Chelsea đã sẵn sàng - Hãy mang PSG tới đây !
Đội hình ra sân của hai đội:
Chelsea: Cech, Ivanovic, Terry, Cahill, Azpilicueta, Salah, Matic, Willian (Cole; 78’), Lampard (David Luiz; 70’), Schurrle (Hazard; 59’), Torres.
Stoke: Begovic, Pieters, Shawcross, Wilson, Cameroon (Wilkinson; 46’), Palacios (Adam; 46’), Whelan, N’Zonzi, Crouch (Walters, 78’), Odemwingie, Arnautovic.