- [ẢNH] Đây là cách ĐT Nhật Bản được chào đón sau khi trở về từ World Cup
- [ẢNH] Bị loại khỏi World Cup, tuyển Colombia vẫn được biển người chào đón trở về
- HLV Southgate: "ĐT Anh không vô địch bây giờ, thì chẳng biết đến bao giờ"
Trong chiến thắng 2-1 của ĐT Pháp trước ĐT Uruguay, Kylian Mbappe không để lại dấu ấn nào ở tài năng ghi bàn, do bị theo kèm quá chặt. Tuy nhiên, anh lại khiến cộng đồng mạng dậy sóng với một pha ăn vạ rất thô thiển.

Pha ăn vạ lộ liễu của Mbappe
Tình huống xảy ra ở phút 69, Mbappe chạy bâng quơ và va vào tay của Cristian Rodriguez. Cứ như thật, cầu thủ 19 tuổi này ngay lập tức nằm vật xuống sân ra vẻ đau đớn. Trung vệ đội trưởng Diego Godin của Uruguay bất bình và tiến đến xốc mạnh Mbappe lên. Hành động đó khiến hai bên nảy ra xung đột khi các tuyển thủ Pháp lao tới bảo vệ đàn em.


Mbappe bị tố bắt chước Neymar thói ăn vạ xấu xí
Sau đó, Mbappe phải nhận thẻ vàng từ trọng tài Nestor Pitana, nhưng giới chuyên môn và cộng đồng mạng vẫn không thể chấp nhận được hành động của ngôi sao tuổi teen này.
HLV Martin O'Neill nói trên BBC: "Nếu tôi ở đó, cậu ta sẽ bị xách cổ dậy ngay lập tức". Trong khi đó, cây bút Dean Jones của tờ Bleacher Report châm biếm: "Có phải Mbappe đang cố để được như Neymar không vậy?".

Huyền thoại Lineker: "Chuyện quái gì vậy, không thể hiểu là Mbappe học thói đấy ở đâu"

Tài khoản Fresh Prince trên Twitter dí dỏm: Mbappe: "Dạy em cách chơi bóng đi anh". Neymar đáp lại: "Cứ lăn ra sân đến khi mọi người chú ý đến em".
Ở World Cup năm nay, Neymar được coi là biểu tượng của thói ăn vạ xấu xí. Anh đã có một pha ăn vạ để đời ở trận thắng Mexico, và tái lặp điều tương tự ở trận thua Bỉ rạng sáng nay (7-7). Mbappe là đàn em của Neymar ở PSG, và người ta có lý khi cho rằng ngôi sao tuyển Pháp đã học được thói xấu này từ người đàn anh vừa phải xách vali về nước.