Mây mưa xong, trộm cả tiền của gái gọi

ANTĐ - Sau cuộc tình một đêm, Viên – một gã Sở Khanh chính hiệu - nhanh tay cuỗm lại 5.000 NDT (hơn 16 triệu đồng) vừa “bo” cho cô gái rồi lặn mất tăm.

Viên là người Hà Nam, Trung Quốc, năm nay 32 tuổi, chưa kết hôn. Đầu năm nay, tên này đăng thông tin tuyển vợ trên một website, nhưng vì tướng mạo bình dân, điều kiện kinh tế không nổi trội nên rất ít cô gái liên hệ. Cuối cùng, Viên nghĩ ra quái chiêu - chủ động liên lạc với phái đẹp, mời mọc đối phương hưởng “tình một đêm” cùng mình, bù lại sẽ trả thù lao 5.000 NDT (hơn 16 triệu đồng) cho họ.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Tới ngày 20/6, Viên làm quen với Đoạn, cô gái 26 tuổi. Sau một hồi tình tứ giao lưu, hai người quyết định thuê nhà nghỉ “mây mưa” vào 21h cùng ngày. Trước khi “hành sự”, Viên giữ đúng lời hứa, xòe cả 5.000 NDT “bo” cho nàng. Tới lúc tàn cuộc, nhân lúc “người tình một đêm” đang tắm rửa, Viên nhanh tay cuỗm lại số tiền vừa chi, rồi mất hút.

Đau khổ vì bị ăn cú lừa thê thảm, người phụ nữ này đã tố cáo Viên hãm hiếp mình. Nhưng sau khi điều tra, cảnh sát đã kết luận đây là vụ án lừa đảo và trộm cắp tài sản.

Sau vụ đầu trót lọt, Sở Khanh này lại tiếp tục dụ dỗ hai cô gái hám của khác. Tới 21h ngày 3/7, Viên đã bị bắt giữ.