May mắn hòa đội bét bảng, Hà Nội FC bất an trên đường đua

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tối 13-9, đội đầu bảng Hà Nội FC phải cần tới pha chớp thời cơ của Văn Quyết ở phút 90+6, mới có thể cầm hòa 1-1 trước đội bét bảng Sài Gòn FC. Đây đã là trận thứ 3 liên tiếp ở mùa giải năm nay đội bóng của HLV Chun Jae-ho không thắng.

Trên SVĐ Thống Nhất, cơn mưa nặng hạt khiến hai đội gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai thế trận. Ở trận "thủy chiến" này, đội chủ nhà là những người mở được tỉ số vào cuối hiệp 1 sau pha tận dụng thời cơ thành công của Olsen.

Phút 45+1, từ đường chuyền bên cánh trái của Hữu Sơn, Matheus đánh bại Thành Chung trong pha không chiến, tạo điều kiện để Olsen dứt điểm trong tư thế thoải mái tung lưới đội khách.

Hà Nội FC vất vả có 1 điểm trong trận "thủy chiến" với Sài Gòn FC (Ảnh: SGFC)

Hà Nội FC vất vả có 1 điểm trong trận "thủy chiến" với Sài Gòn FC (Ảnh: SGFC)

Bóng ướt, sân trơn và có nhiều vũng nước khiến lối chơi kỹ thuật của Hà Nội FC gặp muôn vàn khó khăn. Sang hiệp 2, đội bóng Thủ đô nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng cho đến khi kết thúc 90 phút chính thức, họ đều không thành công sau một vài cơ hội của mình.

Phải đến phút bù giờ cuối cùng, Văn Quyết mới lên tiếng để giữ lại 1 điểm nhọc nhằn cho Hà Nội. Sau cú đánh đầu của Lucao, thủ môn Văn Phong không thể bắt gọn. Văn Quyết có mặt kịp thời và mất 2 nhịp dứt điểm để làm tung lưới Sài Gòn, ấn định tỉ số 1-1 cho trận đấu.

Màn thoát thua may mắn và hú vía với Hà Nội FC. Tuy nhiên, đây đã là trận thứ 3 liên tiếp đội bóng của HLV Chun Jae-ho không thắng ở giai đoạn lượt về.

Sau 16 vòng, đại diện Thủ đô vẫn bảo toàn ngôi đầu bảng với 31 điểm, nhưng đang khá bất an khi Bình Định hoặc Hải Phòng có thể rút ngắn khoảng cách này chỉ còn 2 điểm, sau trận đá muộn vòng 16 vào chiều mai.

Trận đấu tâm điểm giữa Bình Định và Hải Phòng (cùng 26 điểm) diễn ra trên sân Quy Nhơn lúc 18h00 ngày 14-9.