May cửa trước, rủi cửa sau
(ANTĐ) - Trúng vé số trị giá 30 triệu USD ở Florida (Mỹ) là điều may mắn nhất trong đời Abraham Shakespeare, nhưng cũng chính vì sự giàu sang bất ngờ này mà anh gặp phải một loạt vận rủi, thậm chí mất cả mạng.
Abraham Shakespeare |
Thi thể dưới tấm bê tông
9 tháng trước đây, Abraham đột nhiên mất tích. Bạn bè và người thân trong gia đình Abraham hy vọng anh đang ở đâu đó trên một bãi biển ở khu vực Caribe xinh đẹp. Tuy nhiên, ngày 29-1-2010, các nhân viên điều tra khẳng định thi thể bị chôn sâu 1,5m dưới một tấm bê tông phía sau một căn nhà 2 tầng ở vùng nông thôn chính là Abraham. Ngôi nhà này thuộc sở hữu của Shar Krasniqi, 26 tuổi, cậu bạn trai của một người phụ nữ từng kết bạn với Abraham vào năm 2007, một năm sau khi anh trúng vé số.
Cơ quan điều tra cho rằng Abraham đã bị sát hại và người phụ nữ kia có thể biết chút thông tin gì đó về vụ án. Trong khi đó, em trai của Abraham, Robert Brown, ngày 29-1 cho biết, Abraham thường than thở ước gì anh không bao giờ mua chiếc vé số đó. “Thà nghèo khó còn hơn. Anh ấy nói với tôi nhiều lần như vậy” Brown kể lại.
Khi Abraham Shakespeare trúng vé số, anh đang làm nghề phụ lái xe tải, sống cùng mẹ đẻ ở vùng nông thôn phía đông Tampa. Anh là người ít học, từng có tiền án và cực kỳ hào phóng khi tự nhiên có một đống gia tài. “Nó đã đến quá nhanh và thay đổi cuộc đời anh ấy theo chiều hướng xấu”, Samuel Jones, người biết Abraham từ khi cả hai mới 12 tuổi cho biết.
Theo Jones, Abraham từng nói với anh rằng muốn dọn khỏi Lakeland, nơi Abraham mua một ngôi nhà trị giá 1 triệu USD. Sau khi anh lĩnh tiền trúng xổ số, mọi người cứ tập trung bên ngoài nhà mẹ anh để xin tiền. “Tôi cứ nghĩ tất cả những người này đều là bạn của tôi nhưng sau đó tôi nhận ra họ chỉ cần tiền” - Abraham từng nói với Jones như vậy.
“Cố vấn tài chính”
Năm 2007, Abraham làm quen với Dorice Donegan “DeeDee” Moore. Moore nói với Abraham rằng cô rất muốn viết một cuốn sách về cuộc đời anh. Nhưng theo các nhân viên điều tra, Moore chỉ quan tâm đến tiền của Abraham mà thôi. “Moore là một kẻ lừa đảo. Nếu cô ta cố bán cho tôi bất cứ thứ gì, tôi chắc chắn sẽ không mua nó” - Grady Judd, cảnh sát trưởng hạt Polk cho biết trong một buổi họp báo vào đầu tháng này, “Moore đã lừa lấy hết tiền của Abraham và có thể cướp đi tính mạng của anh ấy”.
Theo cơ quan điều tra, Moore đã đóng vai “cố vấn tài chính” cho Abraham. Công ty American Medical Professionals của cô ta đã mua nhà của Abraham với giá 655.000USD vào tháng 1-2009. Vào tháng 2 năm đó, cô ta giúp Abraham mở một công ty và tự cho mình khả năng ký chuyển tiền trong đó có lần đã rút 1 triệu USD. Theo lời khai của Moore với các nhân viên điều tra, Abraham đã cho cô ta số tiền mặt này như một món quà tặng. Cô ta đã mua một chiếc ôtô Hummer, một chiếc xe Covette và một xe tải cùng với việc đi nghỉ dưỡng.
Khi Abraham bị mất tích vào tháng 4-2009, Moore đã từng vài lần nói với tờ Lakeland Ledger về sự mất tích của Abraham rằng anh đang ẩn náu vì mọi người liên tục đến gặp anh xin tiền. Không chỉ vậy, Moore còn nói đã giúp Abraham biến mất.
Theo các nhân viên điều tra, Moore đã tỏ ra gian manh khi cố gắng đánh lạc hướng mọi người rằng Abraham vẫn sống trong vài tháng qua, khi có lần cô ta đã lấy điện thoại di động của Abraham để nhắn tin cho gia đình và bạn bè anh. Bên cạnh đó, Moore còn mạo danh Abraham gửi cho mẹ anh thiệp sinh nhật trong có chứa 5.000USD.
Cho đến nay, chỉ có một người đối mặt với cáo buộc trong vụ án nhưng không phải vì sự mất tích hay cái chết của Abraham. Troy McKay Young, 42 tuổi, nhân viên cảnh sát Lakeland, bị cáo buộc tiết lộ thông tin cho Moore. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.
Nguyễn Tuyên
(Theo AP)