Mâu thuẫn dai dẳng VFF-VPF: Mớ bòng bong khó gỡ

ANTĐ - Từ vụ kiện bản quyền truyền hình đến cuộc tranh cãi xung quanh tên giải, cả VFF và VPF đều không ai chịu ai, dù đôi bên đều ý thức được hậu quả việc mình đang làm.

Mâu thuẫn giữa VFF và VPF sẽ còn dai dẳng

Người ta vẫn chưa quên tuyên bố hùng hồn của Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ trong cuộc họp bàn về sự ra đời VPF, rằng “VPF là hiện thân của sự tiến bộ, mà cái gì tiến bộ thì phải theo và ủng hộ”. Thế nhưng, từ khi VPF thành lập và đi vào hoạt động, có vẻ như VFF chỉ trực bới móc, bắt bẻ những cái chưa hoàn thiện của công ty này. Đơn cử như chuyện tên giải đấu, VFF cũng muốn “xé ra to”, và bỏ ngoài tai những cảnh báo thiệt hại vật chất sẽ xảy ra.

Sau hơn 10 ngày tranh cãi, đến nay việc thống nhất tên giải vẫn chưa đâu vào đâu và có vẻ như sẽ còn là cuộc chiến dai dẳng. Lãnh đạo VPF cam kết sẽ chịu mọi chi phí phát sinh trong quá trình đổi tên giải, nhưng hiện tại vẫn chưa có kế hoạch thay đổi ra sao vì còn chờ cuộc gặp với VFF. Trong khi phía VFF đã từ chối thẳng thừng, rằng “sẽ không có việc bàn lại tên giải”. Mấu chốt giải quyết vấn đề nằm ở bản quy chế, điều lệ mùa giải 2012 đã nằm tại trụ sở VFF suốt hơn 2 tháng qua song đến nay vẫn chưa được thông qua.

Lý giải về sự chậm trễ này, lãnh đạo VFF cho biết: “Cần thời gian xem xét vì còn nhiều điểm chưa hợp lý”. Theo tìm hiểu, bản quy chế mới do VPF soạn thảo tuy có vài điểm mới song cũng không khó đến mức khiến một đơn vị có thâm niên hơn 10 năm làm quy chế giải như VFF phải vò đầu bứt tai lâu đến vậy. Và nếu không đồng ý hay cần sửa đổi điều khoản nào, VFF hoàn toàn có thể trao đổi trực tiếp với VPF nhằm tìm sự thống nhất chung. Nhưng có vẻ như đó không phải điều Liên đoàn muốn.

Ai cũng biết, đổi tên giải kéo theo thiệt hại hàng chục tỷ đồng và VFF với tư cách thành viên của công ty sẽ phải chịu 35,4% số tiền. Nhưng dường như điều đó chẳng hề ảnh hưởng tới lãnh đạo liên đoàn này, như việc bản quy chế 2012 ra đời muộn thì người sốt ruột là VPF, chứ không phải họ. Rồi đến chuyện VFF mới chỉ bàn giao quyền tổ chức giải cho VPF bằng Nghị định, chứ chưa có hợp đồng chuyển giao chính thức. Vậy nên ngay cả khi mùa giải mới đã qua 5 vòng, VFF cũng chẳng cần vội vã bởi họ vẫn đang “nắm đằng chuôi”. Ngược lại, VPF cũng có “cái lý” của mình, rằng khi nào VFF chưa thông qua quy chế mùa giải 2012 thì khi đó, chuyện tên giải vẫn có thể nhập nhằng. Rồi đến vụ tranh chấp bản quyền truyền hình, VPF đang rất tự tin với phần thắng nghiêng về mình, đồng nghĩa với việc một vài chiếc ghế trong VFF có thể bị hạ bệ do đã ký vào bản hợp đồng sai pháp luật.

Trong cái mớ bòng bong từ tranh chấp bản quyền truyền hình đến đôi co tên giải, cả VFF và VPF đều phải đối mặt với ranh giới của được và mất. VFF ngày càng mất niềm tin với người hâm mộ, trong khi VPF cũng “mất điểm” trước Tổng cục TDTT và Bộ chủ quản sau nhiều động thái, phát ngôn đi ngược với chỉ đạo.