Mất tích bí ẩn sau 3 tháng chung sống với bạn trai

ANTĐ - Cách đây 3 năm, Yvonne Baldelli cùng bạn trai Brian Brimager rời Mỹ để bắt đầu cuộc sống mới trên hòn đảo nhiệt đới Carenero ở Panama. Nhưng khi Brimager quay trở lại Mỹ còn Yvonne thì không, gia đình cô lo sợ điều tồi tệ nhất đã xảy ra. 

Mất tích bí ẩn sau 3 tháng chung sống với bạn trai ảnh 1Yvonne và Brian thuở còn mặn nồng bên nhau

Những tin nhắn đáng ngờ  

     

Yvonne và Brian hẹn hò lần đầu tiên vào năm 2009 tại California (Mỹ) khi Yvonne mới ly dị. Tháng 9-2011, sau khi Yvonne bị thất nghiệp còn Brian rời khỏi lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ, hai người quyết định đến sống trên đảo Carenero ở ngoài khơi Panama. Khi đi, Yvonne mang theo chú chó cưng Georgia Mae và 2 chiếc máy khâu để  kiếm sống bằng nghề may đo quần áo cho khách du lịch. Brian thường đi hát tại các quán bar và câu lạc bộ địa phương. Những bức ảnh cũng như thư điện tử gửi về cho gia đình ở Mỹ cho thấy họ dường như rất hạnh phúc.

Những tưởng mối tình đẹp này sẽ kết thúc có hậu bằng cuộc hôn nhân hạnh phúc, nhưng thật không ngờ, vào dịp Lễ Tạ ơn năm 2011, tức 3 tháng sau khi 2 người tới Panama, gia đình Yvonne không nhận được thông tin gì từ cô. Sau đó không lâu, họ bất ngờ nhận được những tin nhắn đáng ngờ từ Yvonne với nội dung mâu thuẫn nhau,  lúc thì nói hai người vẫn đang sống với nhau và dự định trở về Mỹ vào đầu năm 2012, lúc thì nói không sống với nhau nữa và Yvonne đã tới Costa Rica cùng 1 người đàn ông khác. Tuy nhiên, khi họ gửi thư điện tử cho Yvonne thì không thấy trả lời. Lần theo dấu vết địa chỉ IP, họ phát hiện những thư điện tử trên đến từ Dana Point, California, gần nơi Brian sinh sống. Anh này đã sử dụng tài khoản thư điện tử của Yvonne để giả danh cô nhắn tin cho gia đình.    

       

Điều đáng nói là chỉ 2 tuần sau khi Yvonne mất tích, Brian đã cầu hôn Kristin Werkhoven, người yêu cũ và cũng là người có quan hệ với nhiều nhân vật có ảnh hưởng tại Mỹ do từng làm việc tại Nhà Trắng dưới thời cựu Tổng thống George W. Bush. Trong khi Brian tận hưởng cuộc sống với người vợ mới, gia đình Yvonne quyết định tới đảo Carenero và nhờ cảnh sát Panama cũng như Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) phối hợp điều tra tung tích của Yvonne. 

Đối mặt án phạt 205 năm tù giam  

  

Mùa xuân năm 2013, 17 tháng sau ngày Yvonne được cho là mất tích, gia đình tổ chức 1 buổi lễ tưởng niệm cho cô. Trong khi đó, nhà chức trách Mỹ và Panama tiếp tục tập trung điều tra nghi phạm số 1, Brian.  

         

Ngày 26-6-2013, chỉ 6 ngày sau khi vợ sinh đứa con thứ 2, Brian Brimager, 38 tuổi đã bị bắt giữ với cáo buộc cản trở quá trình điều tra và che giấu cái chết của Yvonne. Họ cho rằng, Brian đã sát hại Yvonne rồi phi tang xác nạn nhân. Trong số những bằng chứng cơ quan điều tra thu thập được có việc Brian tra cứu trên mạng tìm kiếm Google cách thức xóa sạch dấu vết máu vương trên thảm. Ngoài ra, Brian còn bị phát hiện sử dụng thẻ ATM của Yvonne ở Costa Rica sau khi cô mất tích để đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Mặc dù vậy, khi bị đưa ra tòa xét xử, người này vẫn khăng khăng nói rằng mình vô tội.    

        

2 tháng sau, một công nhân ở Panama bất ngờ phát hiện chiếc túi bên trong chứa phần thi thể người. Kết quả xét nghiệm ADN xác nhận thi thể chính là Yvonne Baldelli, 42 tuổi. Các điều tra viên cho rằng, Brian đã sử dụng con dao rựa mà hắn rao bán trên Facebook để chặt xác Yvonne rồi đem đi phi tang. Nếu bị kết tội, hắn có thể phải chịu mức án tối đa 205 năm tù giam và phải nộp 2,5 triệu USD tiền phạt.