Mario Balotelli đi học làm người tử tế

ANTD.VN - Chỉ ít giờ trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa, các cây viết bình luận của các tờ thể thao uy tín trên thế giới phải dùng đến cụm từ “điên rồ” để nói về việc bất ngờ chuyển hướng của các cầu thủ: Moussa Sissoko đang trên đường tới Everton thì ngoặt sang Tottenham; Jack Wilshere tạm về Bournemouth; David Luiz quay về Chelsea; Joe Hart tới Torino và đáng chú ý nhất là “ngựa chứng” Mario Balotelli đến Nice. Tất cả sững sờ và đặt câu hỏi, Mario đến Nice để làm gì? 

Không tìm được chỗ đứng tại Liverpool, “siêu quậy” Mario Balotelli tiếp tục có một mùa giải lang bạt kỳ hồ. Lần này là Ligue 1 trong màu áo Nice. Tính đến thời điểm này, Balotelli đã hoàn tất thủ tục để chuyển đến thi đấu cho Nice theo bản hợp đồng có thời hạn 1 năm từ Liverpool. Nếu ai quan tâm đến bóng đá, thì Balotelli là một cái tên đáng nhớ.

Người ta nhớ đến anh với câu hỏi “Why always me?” (Tại sao luôn là tôi?). Cũng vì thế mà người ta bình phẩm anh, có tài đấy, nhưng đến những cầu thủ được phong “Vua - Thánh - Hoàng đế - Hoàng tử - Thiên tài” chưa ai dám mạnh miệng phát biểu như vậy. Và cái gì cũng có cái giá của nó, Balotelli lần lượt bị chối bỏ, các câu lạc bộ từ chối anh trong suốt mùa hè này. 

Mùa hè 2014, Liverpool mua Balotelli từ câu lạc bộ AC Milan với giá 16 triệu Bảng, một con số không rẻ chưa kể đến việc chính HLV Brendan Rodgers thời điểm đó cũng phải thừa nhận là quá mạo hiểm. Balotelli vào sân 28 trận trong mùa bóng 2014/2015, ghi được 4 bàn, trong đó có 1 bàn ở giải Premier League. Mùa 2015/2016, Balotelli được đem cho Milan mượn lại, anh cũng chỉ ghi được 3 bàn trong 23 lần ra sân.

Với mức lương 90.000 Bảng/tuần, Balotelli tiêu tốn của Liverpool 10.500 Bảng cho mỗi phút ra sân và 4 triệu Bảng cho mỗi bàn thắng. Khi Balotelli được đem cho mượn, Liverpool vẫn phải trả phụ lương cho Balotelli 20.000 Bảng/ tuần. Nhưng như vậy là chưa đủ, người hâm mộ lập tức quên đi những bàn thắng quan trọng của anh (ghi 2 bàn vào lưới đội tuyển Đức tại EURO 2012, những bàn thắng cho Man City…) để nhớ đến anh với thái độ, sự lười biếng và những chiêu trò quậy phá ngu ngốc chẳng giống ai.

Được kỳ vọng rất nhiều hứa hẹn sẽ trở thành chân sút chủ lực của đội bóng trong tương lai, nhưng những gì tiền đạo người Italia thể hiện chỉ mang đến sự thất vọng vô bờ bến với ban lãnh đạo và người hâm mộ Liverpool. Anh bị coi như một bản hợp đồng thất bại.

HLV Jurgen Klopp chưa bao giờ coi Super Mario là một phần trong kế hoạch của mình tại Anfield, ông đã khuyên Balotelli nên ra đi để tìm kiếm cơ hội mới phát triển sự nghiệp, ở Liverpool không phù hợp với anh. Cũng đã có một số CLB như Ajax, Monaco và Chievo bày tỏ mong muốn có Balotelli nhưng cuối cùng anh đã chọn Nice. Nhưng tại sao lại là Nice? Sau khi có được ngựa chứng người Italia, Chủ tịch Nice Jean-Pierre Rivere tỏ ra rất háo hức: “Chúng tôi rất vui mừng chào đón Mario. Hy vọng rằng không khí gia đình tại Nice sẽ giúp cậu ấy tìm lại cảm hứng chơi bóng”.

Vậy Balotelli cần Nice hay Nice cần Balotelli, câu trả lời chắc chắn cần có thời gian. Chỉ biết vào thời điểm này, đội bóng Pháp Nice đã chấp nhận cứu vớt Balotelli bằng bản hợp đồng trong sự bất an của chính các cổ động viên của đội bóng này. 

Về phía Nice - một đội bóng tham vọng ở Pháp, xếp thứ tư Ligue 1 mùa trước và đang nằm trong tốp đầu mùa này. HLV Lucien Favre của Nice từng thành công với Moenchengladbach. Mùa này, tham vọng của họ đi xa hơn với một số cầu thủ thành danh tới đội bóng. Trên đường lên đỉnh cao, Balotelli xứng đáng là canh bạc để Nice đặt cược. Nếu Balotelli nên người trở lại thì tốt cho họ, còn nếu không thì họ cũng chẳng mất đồng nào cho việc mua cầu thủ.  

Về phía Balotelli - anh muốn hồi sinh và cứu vãn sự nghiệp. Balotelli có tố chất để trở thành một cầu thủ lớn. Roberto Mancini từng tuyên bố Balotelli có thể đạt tới những đỉnh cao của Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Mới 26 tuổi, chưa quá muộn để học làm người tử tế, để xóa bỏ những biệt danh “ngựa chứng”, “siêu quậy” chỉ bằng cách thay đổi thái độ sống, chăm chỉ tập luyện với một tinh thần chiến đấu quyết liệt. Có như vậy anh mới có cơ hội quay lại thời đỉnh cao và tiến xa hơn nữa. Hãy biết chắt chiu cơ hội và tuổi trẻ, có lẽ, không nhiều chốn như Nice - một nơi như bến cuối ở Lục địa già cho Balotelli cơ hội trở lại để làm người tử tế.