Đơn nữ Roland Garros 2014:

Maria Sharapova và Simona Halep hẹn nhau tại chung kết

ANTĐ - Vòng bán kết đơn nữ Roland Garros đã cống hiến cho khán giả những trận đấu thực sự nảy lửa, sự chênh lệch về trình độ, kỹ thuật giữa các tay vợt là rất thấp. Chiến thắng đã được dành cho những người ổn định và bản lĩnh hơn. Hai tay vợt giành vé vào chung kết là Maria Sharapova và Simona Halep, tái hiện trận chung kết Madrid Masters vào tháng 4, giải đấu đất nện chuẩn bị cho Roland Garros.

Trận bán kết đầu tiên là cuộc đọ sức giữa hạt giống số 7 - Maria Sharapova và một trong những tay vợt chơi ấn tượng nhất từ đầu giải- Eugenie Bouchard tới từ Canada.  

Ngay từ set 1, sự ngang ngửa, giằng co là điều được thể hiện rõ. Hai tay vợt đều tận dụng những sai lầm nhỏ nhất của đối phương để giành lợi thế cho mình. 

Bouchard là người sớm giành break và dẫn 3-1, Marsha cũng xuất sắc đòi lại break ở game thứ 8 để cân bằng tỷ số 4-4. Hạt giống số 18 người Canada cũng ngay lập tức đòi lại break, trước khi thắng chung cuộc 6-4 ở set 1 sau 44 phút căng thẳng. 

Eugenie Bouchard thi đấu đầy quyết tâm trong set 1

Bouchard chỉ hơn Sharapova đúng 3 điểm ở set đấu mở màn (34-31), cô có nhiều điểm winner hơn (13-8), nhưng cũng là người mắc nhiều lỗi tự đánh bóng hóng hơn (13-11).

Ở set 2, Marsha và Bouchard lại hoán đổi vị trí cho nhau. "Búp bê" Nga lần này là người giành lợi thế với break point ngay ở game thứ 2. Cách biệt luôn được duy trì cho tới game thứ 10, Bouchard giành break ở game trước đó rồi cân bằng tỷ số 5-5. 

Lúc này, phần đông các khán giả trên sân Phillipe Chartrier đều đã nghĩ về một loạt tie-break cho set 2. Thế nhưng, Marsha lại chứng minh bản lĩnh của ứng viên hàng đầu cho danh hiệu với chiến thắng 7-5.

Marsha thêm một lần nữa chứng minh đẳng cấp

Những thống kê trong set 2 nghiêng hoàn về Marsha, cô hơn đối phương 8 điểm winner (15-7), mắc ít lỗi tự đánh bóng hỏng hơn (16-20), xứng đáng với thắng lợi dù cho không hề dễ dàng.

Một điều rất đáng chú ý ở trận đấu này, cứ mỗi lần Bouchard giao bóng 1 lỗi là Sharapova lại nắm đấm ở tay. Cô như biết trước mình sẽ ăn điểm bằng việc tận dụng giao bóng 2 (thường là bóng lỏng) của đối phương. 

Marsha rất nhiều lần đã tận dụng thành công giao bóng 2 của đối phương bằng những cú đè bóng nặng về cuối sân. 

Bước vào set 3 quyết định, Sharapova thêm một lần nữa là người nắm lợi thế trước. Cô giành break ở game thứ 4 để dẫn 3-1. 

Đáng chú ý, Marsha đã giành được break ở game đấu mà cô đã bị Bouchard dẫn 0-40. Marsha chỉ cho đối phương thắng đúng 1 game nữa trước khi thắng liền 4 game để giành vé tiến vào chung kết sau 2 giờ 27 phút.  

Thêm một lần nữa, Marsha phải lội ngược dòng để chiến thắng, cũng là một lần nữa cô chứng minh được bản lĩnh, cùng khả năng đương đầu với thử thách và áp lực. 

Chiến thắng vô cùng ngọt ngào dành cho "Búp bê" Nga

Còn với Eugenie Bouchard, cô gái trẻ người Canada hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu rời giải, bởi cô đã để lại rất nhiều ấn tượng với lối chơi điềm tĩnh, tinh tế của mình. 

Eugenie Bouchard cũng đã để lại rất nhiều ấn tượng tốt đẹp

Maria Sharapova sẽ bước vào chung kết Roland Garros 2014, nơi cô sẽ đối đầu với hạt giống cao nhất còn thi đấu- Simona Halep. 


Clip trận đấu giữa Sharapova vs Bouchard

Simona Halep đã vượt qua tay vợt kém cô tới 24 bậc trên bảng xếp hạng- Andrea Petkovic với các tỷ số 6-2, 7-6 ở trận đấu kéo dài 1 giờ 30 phút.

Halep đã nhanh chóng chứng minh đẳng cấp của mình với chiến thắng chóng vánh trong set 1, cô giành 2 break để dẫn trước 4-1, sau đó nhẹ nhàng chiến thắng 6-2 trong set đấu chỉ kéo dài 28 phút.

Hạt giống số 4 người Romania hoàn toàn vượt trội về các chỉ số, cô có tới 12 điểm winner so với 3 của đối phương, mắc 7 lỗi đánh bóng hỏng so với 13 của Petkovic. 

Set 2 diễn ra vô cùng căng thẳng, Petkovic là người giành break trước dễ dẫn 3-1. Tuy nhiên, Halep cũng đã nhanh chóng đòi lại break, sau đó cân bằng tỷ số 4-4.

Thế trận giằng co buộc set đấu phải giải quyết thắng thua bằng loạt tie-break, Halep một lần nữa xuất sắc hơn và thắng 7-4 ở loạt đấu cân não nãy. 

Simona Halep xứng đáng góp mặt ở trận chung kết

Sau khi nhóm 3 hạt giống hàng đầu ở nội dung đơn nữ đều đã bị loại, Halep và Sharapova chính là hai gương mặt được chờ đợi nhất cho trận chung kết, họ đều đã xuất sắc giành quyền vào chơi ở trận đấu cuối cùng. 

Trận chung kết đơn nữ sẽ diễn ra vào ngày 7/6, hứa hẹn sẽ là một trận đấu vô cùng đáng chờ đợi giữa hai tay vợt đã có những màn trình diễn vô cùng xuất sắc ở Roland Garros 2014.