- MU đang ngày càng giống Hy Lạp năm 2004.
- M.U gây sốc với kiểu chụp hình lưu niệm mùa giải “không giống ai”
- M.U lại lâm vào thế khó
Quá nhiều lần giành thắng lợi kiểu “1 người làm hết”.
Không chỉ ở trận đấu vào rạng sáng ngày 9/12 (giờ Việt Nam), trong nhiều chiến thắng của MU ở mùa giải này, luôn có một ngôi sao nào đó một mình tỏa sáng, và “gánh tạ” xuất sắc cho một đội bóng được đầu tư gần trăm triệu bảng để bổ sung lực lượng. Hãy xem “Quỷ Đỏ” đã may mắn ra sao chỉ tính riêng ở trận đấu vừa qua. Họ may bởi họ có một chân sút thượng hạng như Van Persie, may bởi họ có “bức tường thép” David De Gea, và hơn cả là bởi Southampton chưa đủ sắc sảo để ra những đòn chí mạng.
RSouthampton và các đối thủ gần đây chưa đủ độ "sắc" để kết liễu MU

MU cũng ghi bàn nhưng là sau vô số lần "chết hụt"
Xét rộng hơn, trong 5 chiến thắng liên tiếp của Man United, chỉ có chiến thắng trước Hull City, đội bóng lặn ngụp ở cuối bảng xếp hạng được xem là thắng lợi toàn diện, thuyết phục. Còn lại, đoàn quân của Van Gaal luôn ở thế bị ép sân, và luôn phải cần tới De Gea để tránh bàn thua. Hàng thủ gần như không có nhiều sự hỗ trợ đáng kể cho thủ thành người Tây Ban Nha. Trong khi đó, hàng tấn công đắt tiền của “Quỷ Đỏ” luôn chỉ có được số bàn thắng
khiêm tốn, tối đa là 2, và thường bàn thắng chỉ đến sau khi trải qua vô số lần “chết hụt”.

De Gea đang "một mình làm hết" ở MU, nhưng liệu điều này sẽ kéo dài bao lâu
Đáng buồn thay, người phải đóng vai trò “làm hết” ở đây không phải đội trưởng Wayne Rooney, hay siêu tiền đạo Robin Van Persie. Người mà tất cả các fan MU, ban huấn luyện và toàn bộ các cầu thủ cần phải cảm ơn trong 5 trận vừa qua chính là David De Gea.
Dựa vào thủ môn chứng minh sự bất lực của cả hệ thống
Thật đáng buồn cho một đội “Đế chế”, giờ chỉ biết dựa vào “bức tường” để chống lại các đối thủ. Những chú Quỷ vẫn cứ bế tắc, không có lối thoát trong sơ đồ 3-5-2. Hàng thủ thay phiên nhau “nhập viện”, còn hai hành lang chưa lúc nào tạo ra được sự biến hóa cần thiết. Cả một hệ thống sẽ sập xệ dần qua từng trận. Vậy mà họ chẳng những không thua mà còn thắng giòn giã.
Hàng phòng ngự MU luôn bị sứt mẻ, cầu thủ thay phiên nhau nhập viện
Câu hỏi đặt ra lúc này là: “Liệu thần may mắn còn đứng về phía họ được bao lâu? De Gea có thể “đỡ” cho cả hàng thủ trong suốt phần còn lại của mùa giải hay không. Xem ra, chỉ có thời gian mới kiểm chứng được. Tuy nhiên, nếu cứ đá như những trận gần đây, thì MU có thắng cũng là thắng may, thắng trên thế thua mà thôi.