- HLV Miura gọi cả Công Vinh, Công Phượng đấu Man City
- Lịch trình cụ thể của CLB Man City tại Hà Nội
- Danh sách chính thức 29 cầu thủ Man City sang Việt Nam
Tối 24-7, tức một ngày trước khi tới Việt Nam du đấu, CLB Man City đã thi đấu trận cuối cùng tại giải International Champions Cup 2015 tổ chức tại Australia, gặp một đội khách mời khác là Real Madrid.
Real lấn lướt ngay từ đầu trận. Trong ảnh, Kolarov vất vả cản pha đi bóng của C.Ronaldo
Bên phía Real tung ra đội hình mạnh nhất thời điểm này, đặc biệt là sự hiện diện của bộ ba sát thủ Bale, Benzema và C.Ronaldo. Trong khi Man City thiếu vắng Aguero, Zabaleta và đội trưởng Kompany (do bận việc riêng nên không có mặt trong chuyến du đấu Australia cùng Man City). HLV Pellegrini tung vào sân những cầu thủ tốt nhất có thể như Sagna, Kolarov, Toure, Fernando, Nasri, Silva và đặc biệt tân binh 49 triệu bảng - Sterling.

Pepe ghi bàn thứ 3 cho Real
Với lực lượng nhỉnh hơn, Real áp đảo ngay từ đầu trận và tạo ra hàng loạt các cơ hội trước khung thành của Joe Hart. Kết quả, các học trò của tân HLV Benitez đã có được 3 bàn thắng ngay trong hiệp 1 nhờ các pha lập công của Benzema, Ronaldo và Pepe.
Nỗ lực của các cầu thủ Man City chỉ giúp họ có được bàn thắng rút ngắn khoảng cách trước khi hiệp 1 khép lại nhờ công của Yaya Toure trên chấm 11m.

Yaya Toure - cái tên đáng chú ý của Man City trong chuyến du đấu mùa hè 2015, không thể hiện được nhiều trong trận thua Real 1-4
Thất vọng hơn cả là tân binh 49 triệu bảng - Sterling
Hiệp 2, hai đội thử nghiệm một số cầu thủ trẻ. Và Real tỏ ra thành công hơn với bàn thắng ấn định 4-1 của tài năng trẻ Cheryshev. Trong khi đó, cầu thủ trẻ được chú ý nhất bên phía Man City là Sterling có một trận đấu nhạt nhòa, đáng thất vọng.
Để thua chung cuộc 1-4, Man City nhìn Real đăng quang International Champions Cup 2015. Sau gần một ngày nghỉ ngơi, ngày mai 25-7, CLB Man City sẽ di chuyển từ Australia sang Hà Nội, bắt đầu chuyến du đấu kéo dài 3 ngày tại Việt Nam.