Ma Rốc tiễn Ronaldo và Bồ Đào Nha về nước

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - World Cup 2022 tiếp tục chứng kiến một "cơn địa chấn" nữa, khi ĐT Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo thất bại 0-1 trước Ma Rốc ở trận tứ kết diễn ra đêm 10-12. Bồ Đào Nha tan mộng vô địch thế giới với CR7, trong khi Ma Rốc làm nên lịch sử khi là đại diện châu Phi đầu tiên lọt tới bán kết một kỳ World Cup.

Bước vào trận tứ kết với Ma Rốc, Cristiano Ronaldo lần thứ hai phải ngồi dự bị cho tài năng trẻ Goncalo Ramos, sau khi tiền đạo 21 tuổi đã tỏa sáng rực rỡ với cú hattrick vào lưới Thụy Sĩ ở vòng 1/8.

Bồ Đào Nha tấn công không hiệu quả trước Ma Rốc
Bồ Đào Nha tấn công không hiệu quả trước Ma Rốc

Bồ Đào Nha xuất phát với 11 cái tên gồm Diogo Costa, Diogo Dalot, Pepe, Ruben Dias, Raphael Guerreiro, Bruno Fernandes, Otavio, Ruben Neves, Bernardo Silva, Joao Felix, Goncalo Ramos, chỉ có 1 sự thay đổi duy nhất ở vị trí của Neves so với trận trước.

Với chất lượng đội hình cao hơn, Bồ Đào Nha cầm bóng vượt trội (66% so với 34%) trong 45 phút đầu tiên. Đây không phải điều ngạc nhiên bởi cũng như ở trận gặp Tây Ban Nha, Ma Rốc chấp nhận thủ thế để rình rập chờ cơ hội phản công.

En-Nesyri mở tỉ số cho Ma Rốc
En-Nesyri mở tỉ số cho Ma Rốc
Quá cảm xúc cho Ma Rốc
Quá cảm xúc cho Ma Rốc

Có một nghịch lý là dù cầm bóng gần gấp đôi thời gian, Bồ Đào Nha lại có số pha dứt điểm ít hơn so với Ma Rốc (5 so với 7). Thậm chí, khi Goncalo Ramos không còn bùng nổ như trận trước, Seleccao còn không biết cách tìm kiếm bàn thắng.

Chưa hết, phút 42, trong một pha bóng bổng sở trường của Ma Rốc, tiền đạo cao 1m90 En-Nesyri tận dụng pha ra vào bất ổn của thủ môn Costa, bật cao đánh đầu tung lưới Bồ Đào Nha, đưa Ma Rốc vươn lên dẫn 1-0 đầy bất ngờ.

Ronaldo vào sân với hy vọng cứu Bồ Đào Nha...
Ronaldo vào sân với hy vọng cứu Bồ Đào Nha...
... nhưng anh hoàn toàn bất lực
... nhưng anh hoàn toàn bất lực

Việc bị dẫn bàn khiến đại diện châu Âu phải dốc toàn lực tấn công trong hiệp 2. Ronaldo, Cancelo rồi Leao lần lượt được tung vào sân để tăng cường sức công phá. Bồ Đào Nha còn cầm bóng nhiều hơn so với hiệp 1 (83%) nhưng kết cục không có gì thay đổi, khi đoàn quân của HLV Fernando Santos hoàn toàn bất lực trong việc ghi bàn.

Bruno Fernandes, Joao Felix hay Ronaldo đều có những cơ hội ngon ăn, nhưng đều không chiến thắng được sự xuất sắc của thủ thành Bono.

Ma Rốc làm nên lịch sử còn Ronaldo và Bồ Đào Nha cay đắng ra về

Ma Rốc làm nên lịch sử còn Ronaldo và Bồ Đào Nha cay đắng ra về

1-0 nghiêng về Ma Rốc là kết quả chung cuộc. Ma Rốc trở thành đại diện châu Phi đầu tiên trong lịch sử vào đến bán kết một kỳ World Cup. Trong khi đó, Bồ Đào Nha chính thức vỡ mộng vô địch World Cup cùng Ronaldo, khi đây đã là kỳ Mundial cuối cùng trong sự nghiệp của siêu sao 37 tuổi.