“Ma cà rồng” xin được bắt giam

ANTĐ - Một thanh niên 19 tuổi ở Texas đột nhập căn hộ của một người phụ nữ, sau đó la hét om sòm: “Ta là ma cà rồng”. Lyle Monroe Bensley (ảnh), sống ở Galveston, Texas, Mỹ bò vào phòng ngủ của nạn nhân sáng sớm thứ 7 tuần qua, gầm gừ hú lên rồi bóp cổ và cắn nạn nhân. Trong lúc quẫy đạp để thoát khỏi tên “ma cà rồng” này, nạn nhân đã chạy thoát và cầu cứu cảnh sát.

Ngay sau khi cảnh sát ập đến bắt giữ, thanh niên này cầu xin được bắt giam vì không muốn giết người do anh ta cần máu để sống. Lyle còn gào thét rằng anh ta là ma cà rồng 500 năm tuổi. Theo xét nghiệm của cảnh sát, tên Lyle không sử dụng chất kích thích hay ma túy khi đó. Nạn nhân vẫn chưa xác định được danh tính. Tuy nhiên cảnh sát cũng cho biết tên “ma cà rồng” này không hề quen biết nạn nhân.