- Delap ghi bàn đầu tiên, Chelsea vào vòng 1/8 FIFA Club World Cup
- Clip Messi đổi áo với Messinho gây sốt
- Messi đối đầu PSG ở vòng loại trực tiếp Club World Cup 2025
Quyết định gây chấn động này khép lại chuỗi ngày u ám của Lyon - đội từng 7 lần liên tiếp vô địch Ligue 1 và là cái tên quen thuộc ở đấu trường châu Âu. Đây không chỉ là cú sốc với người hâm mộ, mà còn là lời cảnh tỉnh lạnh lùng về sự thất bại trong quản trị tài chính, ngay cả với những CLB lẫy lừng nhất.
![]() |
Lyon đứng trước cơn bĩ lực lớn bậc nhất của bóng đá Pháp |
Từ cảnh báo tới bản án
Từ tháng 11-2024, DNCG đã đưa ra cảnh báo nghiêm khắc với Lyon vì khoản nợ vượt quá 270 triệu USD. Đội bóng được gia hạn đến tháng 6-2025 để giải quyết tình hình tài chính. Trong nỗ lực cứu vãn, Lyon đã bán đi hàng loạt trụ cột như Said Benrahma, Anthony Lopes, Maxence Caqueret và mới nhất là Rayan Cherki - sang Man City với mức phí 46 triệu USD. Chủ sở hữu John Textor cũng buộc phải bán cổ phần tại Crystal Palace nhằm tăng nguồn lực tài chính.
Thậm chí đến tuần trước, ông Textor vẫn khẳng định với tờ L'Équipe rằng “mọi thứ đã được kiểm soát”, và không có bất kỳ nguy cơ xuống hạng nào. Nhưng trong cuộc họp mới nhất, DNCG vẫn đi đến quyết định hạ Lyon xuống Ligue 2 vì cho rằng “kế hoạch tài chính chưa đủ độ tin cậy”.
Cơn phẫn nộ của Lyon
Ngay sau phán quyết, Lyon phát đi thông cáo bày tỏ sự bất bình sâu sắc. “Chúng tôi đã hợp tác chặt chẽ với DNCG trong nhiều tháng qua, đồng thời vượt xa yêu cầu về nguồn vốn. Trên sân cỏ, Lyon cũng đã có hai mùa liên tiếp giành suất dự cúp châu Âu. Không hiểu vì lý do gì một quyết định hành chính có thể khiến một CLB có truyền thống như chúng tôi rơi xuống hạng”, thông báo nêu rõ.
CLB cho biết sẽ nộp đơn kháng cáo ngay lập tức, với hy vọng đảo ngược được phán quyết và bảo toàn suất đá Ligue 1 mùa tới. Tuy nhiên, nguy cơ bị gạch tên khỏi Europa League 2025/26 cũng đang treo lơ lửng, khi UEFA tiến hành rà soát tình hình tài chính của Lyon.
Một thời vang bóng... và sụp đổ
Lyon không phải là trường hợp đầu tiên trong bóng đá Pháp bị DNCG trừng phạt. Năm ngoái, Bordeaux tuyên bố phá sản và rơi xuống tận hạng Tư. Trước đó một năm, họ cũng từng bị đánh tụt xuống Ligue 2 vì lý do tài chính.
Tuy nhiên, cú ngã của Lyon mang ý nghĩa lớn hơn, vì đội bóng này từng là thế lực số một nước Pháp giai đoạn 2001-2008 với 7 lần vô địch liên tiếp, sở hữu hàng loạt danh thủ như Juninho, Essien, Benzema hay Malouda. Không chỉ thành công ở giải quốc nội, Lyon còn hai lần lọt vào bán kết Champions League các năm 2010 và 2020.
John Textor - tỷ phú người Mỹ từng sở hữu cả Lyon, Crystal Palace và Botafogo - đang trở thành tâm điểm chỉ trích. Ông đã bán cổ phần tại Palace cho tỷ phú Woody Johnson với giá 260 triệu USD. Song điều đó không thể cứu vãn Lyon khỏi sự sụp đổ.
Chuyên gia Julien Laurens không ngần ngại gọi đây là “cơn địa chấn” của bóng đá Pháp. Ông chỉ đích danh John Textor là “một trong những chủ sở hữu tệ nhất lịch sử CLB”, khiến một đội bóng từng là niềm tự hào của quốc gia rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng.
Nếu kháng cáo thất bại, Lyon sẽ bắt đầu mùa giải 2025/26 ở Ligue 2 - giải đấu mà họ chưa từng góp mặt trong gần 35 năm. Đồng thời, họ đứng trước nguy cơ "tàn đàn xẻ nghé" về lực lượng trước sự nhòm ngó của các CLB ở Anh hay Tây Ban Nha.