- SEAL- lực lượng biệt kích tinh nhuệ bậc nhất của Mỹ: Bê bối song hành chiến công
- Bộ trưởng Hải quân Mỹ bác tin dọa từ chức để phản đối Tổng thống Donald Trump
- Mở lại hang Tham Luang - nơi diễn ra cuộc giải cứu thần kỳ 13 thành viên đội bóng thiếu niên Thái Lan
Vào hồi tháng 7, Chỉ huy chiến dịch đặc biệt Edward Gallagher đã bị hải quân Mỹ giáng cấp từ thượng sĩ xuống trung sĩ và chịu án 4 tháng tù do chụp ảnh bên thi thể một phiến quân Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hồi năm 2017.
Bộ trưởng Esper cho rằng, Gallagher nên được nghỉ hưu với tư cách lính đặc nhiệm SEAL. Ngược lại, ông Spencer cho rằng, lính đặc nhiệm này nên bị xét xử bởi một hội đồng đặc biệt và có thể bị buộc phải xuất ngũ.
Ông Spencer đã bị yêu cầu từ chức vì vụ xử lý lính đặc nhiệm SEAL
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đích thân can thiệp vụ việc, trong đó yêu cầu phục hồi quân hàm cho Gallagher và đảm bảo lính đặc nhiệm này có thể về hưu với mức lương đầy đủ.
Trong tuyên bố mới, Bộ trưởng Esper cho biết, ông đã mất niềm tin với ông Spencer vì những lời nói riêng của Bộ trưởng Hải quân khác xa những gì ông công khai trước báo giới.
Bộ trưởng Hải quân Mỹ được cho là đã bí mật thỏa thuận với các quan chức Nhà Trắng mà không thông báo cho cấp trên, trong đó ông Spencer bảo đảm Gallagher được xuất ngũ với tư cách lính đặc nhiệm SEAL và có đầy đủ lương hưu nếu Nhà Trắng không can thiệp vào vụ xử sĩ quan này.
Bộ trưởng Esper và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley chỉ biết tới sự việc này sau khi nói chuyện với Tổng thống Donald Trump.
Tổng thống Donald Trump đã cho biết, ông sẽ đề cử Đại sứ Mỹ tại Na Uy Ken Braithwaite thay thế ông Spencer làm Bộ trưởng Hải quân.