Lưu luyến đêm giã bạn

(ANTĐ) - Tối qua, tại Cung điền kinh trong nhà - Mỹ Đình, Hà Nội, Lễ bế mạc Đại hội thể thao châu á trong nhà (AIG3) đã diễn ra trang trọng, ấm tình hữu nghị, đoàn kết, hòa quyện dưới ngôi nhà châu á. Lần đầu tiên đăng cai tổ chức một kỳ đại hội thành công, với lòng yêu chuộng hòa bình và mến khách, nước chủ nhà Việt Nam đã để lại trong lòng bạn bè quốc tế những ấn tượng đẹp, khó quên.

Lễ bế mạc AIG 3:

Lưu luyến đêm giã bạn

(ANTĐ) - Tối qua, tại Cung điền kinh trong nhà - Mỹ Đình, Hà Nội, Lễ bế mạc Đại hội thể thao châu á trong nhà (AIG3) đã diễn ra trang trọng, ấm tình hữu nghị, đoàn kết, hòa quyện dưới ngôi nhà châu á. Lần đầu tiên đăng cai tổ chức một kỳ đại hội thành công, với lòng yêu chuộng hòa bình và mến khách, nước chủ nhà Việt Nam đã để lại trong lòng bạn bè quốc tế những ấn tượng đẹp, khó quên.

Một tiết mục mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam
Một tiết mục mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam

Tới dự lễ bế mạc có các vị lãnh đạo Nhà nước và Chính phủ, đại diện Hội đồng Olympic châu á, lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội cùng đông đảo HLV, VĐV các quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự đại hội. Phát biểu tại Lễ bế mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Danh Thái - Chủ tịch ủy ban Olympic Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tổ chức AIG 3 đã chúc mừng thành tích của các VĐV sau 10 ngày thi đấu sôi nổi với tinh thần trung thực, cao thượng, với nhiều kỷ lục mới được thiết lập, đồng thời khẳng định việc tổ chức thành công AIG 3 sẽ tạo tiền đề vững chắc để Việt Nam tiếp tục đăng cai các sự kiện thể thao lớn.

Trong sắc cờ rực rỡ và ngọn đuốc sáng mang khát vọng hòa bình của Đại hội thể thao châu á trong nhà, Đại diện Hội đồng Olympic châu á, ngài Timothy Tsun Ting Fok - Phó Chủ tịch Hội đồng Olympic châu á đã tuyên bố bế mạc đại hội. Đại diện Hội đồng Olympic châu á chia sẻ: “Tại đại hội đã có những VĐV đạt thành tích tuyệt vời, có những VĐV chưa hài lòng với thành tích của mình nhưng cao hơn cả là các bạn đã đại diện cho tuổi trẻ của đất nước mình tham dự đại hội văn hóa thể thao này.

Các bạn là người chiến thắng!”. Phó Chủ tịch Hội đồng Olympic châu á cũng bày tỏ sự cảm động trước lòng hào hiệp và mến khách của nhân dân Việt Nam và gửi lời chúc mừng, lời cảm ơn sâu sắc tới Chủ tịch nước Việt Nam, lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội, TP.HCM, cũng như các địa phương tổ chức đại hội. Với tinh thần luôn luôn tiến về phía trước, với truyền thống của tổ chức Olympic, Phó Chủ tịch Hội đồng Olympic châu á đã kêu gọi thế hệ thanh niên hội tụ trong đại hội lần tới sẽ diễn ra vào 4 năm nữa.

Ngọn đuốc của đại hội đã ngừng cháy sau 10 ngày diễn ra các cuộc tranh tài sôi nổi, cao thượng khép lại một kỳ đại hội thành công, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng và Chủ tịch ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Danh Thái đã trao cờ Asian Indoor Games và đuốc cho ngài  Phó Chủ tịch Hội đồng Olympic châu á.

Sau lễ trao cờ AIG 3, gần  600 nghệ sĩ, diễn viên, VĐV và các em thiếu nhi đã biểu diễn một chương trình nghệ thuật mang đậm bản sắc Việt Nam, tinh hoa văn hóa Việt Nam, hào khí Việt Nam thể hiện một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, một Việt Nam sẽ cùng với các bạn bè châu á vươn tới tương lai vì một châu á phát triển, thịnh vượng.

Một đêm giã bạn đầy lưu luyến, câu quan họ “Người ơi, người ở đừng về” dùng dằng, xao xuyến đã để lại những ấn tượng khó phai trong lòng bạn bè quốc tế, làm cho bất kỳ ai tham dự Lễ bế mạc đều có một cảm giác lưu luyến của ngày chia tay. Nhưng nói như ngài đại diện Hội đồng Olympic châu á thì “Dù phảng phất nỗi buồn chia tay nhưng chúng ta đã có thêm những người bạn mới”. Pháo hoa rực rỡ, Rồng đã bay lên, Việt Nam dang rộng vòng tay đón chào bạn bè khắp nơi trên thế giới đến với Thăng Long - Hà Nội trong Đại lễ 1.000 năm vào 2010.        

Đinh Kiều Nguyên