London thất thế nhưng Manchester sắp kết thúc?

ANTĐ - Đêm nay, Premier League bước vào vòng quay cuối cùng nhưng Manchester và London đã biết trước số phận của mình. Thành Manchester tiếp tục ngự trị ở đỉnh cao nhất làng bóng đá Anh với ngôi vị vô địch và á quân. Trong khi London đành hài lòng với cuộc đua vào Champions League...

Đây đã là mùa thứ 3 liên tiếp London bị Manchester đánh bại. M.U (2 lần) và Manchester City (1 lần) thay nhau dẫn đầu Premier League, trong khi Arsenal, Chelsea và Tottenham dù rất muốn vẫn chưa thể với tới ngôi cao nhất của bóng đá Anh trong 3 năm qua. Mùa bóng tới có thể là cơ hội lớn của các đội bóng London, khi thời thế không còn ủng hộ các CLB của Manchester nữa. 

Quả là hy hữu khi cùng lúc 3 đội bóng dẫn đầu (và cũng là 3 đội mạnh nhất) Premier League đồng loạt thay tướng, dù bối cảnh riêng mỗi đội khác nhau. Alex Ferguson chia tay M.U là bất ngờ, dù tuổi tác của HLV này đã cao nhưng sức khỏe còn tốt. Manchester City sa thải Roberto Mancini vì “về nhì đã là thất bại”, đây là một ví dụ tiêu biểu chứng minh tính cạnh tranh tại Premier League rất khốc liệt. Chelsea gần như chắc chắn sẽ chia tay “lính cứu hỏa” Rafa Benitez để tìm về chốn cũ với người hùng tài năng nhưng hay gây rắc rối Jose Mourinho. Arsenal và Tottenham sẽ không thay tướng, vì thực chất một vị trí trong top 5 phản ảnh đúng thực lực của 2 đội bóng London này. 

Không thay HLV nghĩa là sẽ không có những thay đổi quá lớn về nhân sự, lối chơi tại Arsenal và Tottenham mùa tới. Tuy nhiên, sự ổn định chưa chắc là điều giới hâm mộ 2 CLB này mong muốn vào thời điểm hiện nay, bởi tham vọng của The Gunners và Spurs đều là chiếc cúp Premier League. Khó nhưng không hẳn là tham vọng điên rồ, bởi từng có lúc Arsenal và Tottenham có hy vọng thực tế vô địch Anh, chỉ có điều chặng đường dài 38 vòng đấu trong vòng 9 tháng thật sự là thử thách nghiệt ngã dễ dàng lột trần mặt thật của những đội bóng kém bản lĩnh, thiếu chiều sâu lực lượng hoặc không giỏi tính toán chiến lược dài hạn (để đạt điểm rơi phong độ đúng lúc và thật sự sung mãn khi cần bứt tốc ở đoạn cuối). 

Trong 5 đội mạnh nhất nước Anh hiện nay, có thể chia làm 2 nhóm. Nhóm 1 gồm 2 đội thành Manchester và Chelsea, nhóm 2 là Arsenal và Tottenham. Hai đội nhóm 2 trước nhất cần hoàn thiện mình tối đa trong mức có thể, với vị trí thứ 3 Premier League mùa tới là đích nhắm thực tế hơn giấc mơ quán quân. Trong khi đó, 3 đội nhóm 1 sẽ biến động lớn với một HLV mới, về lực lượng có thể nói gần như ngang ngửa nhau. Vấn đề còn lại sẽ là tài nghệ của nhà cầm quân (Mourinho có vẻ đáng tin hơn David Moyes hay Manuel Pellegrini, nếu Mourinho về Chelsea còn Pellegrini cập bến Man City) và tính hiệu quả trên thị trường chuyển nhượng. Hiệu ứng domino dễ xảy ra, vì nếu đối thủ bỗng có thêm một “siêu vũ khí” thì ta cũng phải chạy đua vũ trang để bằng chị bằng em, chí ít là tự tin hơn trước trận đánh lớn.  

Manchester - London sẽ tiếp tục đại chiến mà chưa chắc 3 (London) đã thắng 2 (Manchester). Bóng đá Anh hấp dẫn vì khó đoán trước kịch bản, như cách đây 3 năm ai cũng nghĩ London (với Chelsea, Arsenal và Tottenham chiếm 3 suất trong top 4 Premier League 2009-2010) sẽ đè bẹp Manchester (M.U á quân, Manchester City hạng 5 mùa giải đó) trong tương lai gần. Vậy mà, Man xanh và Man đỏ vươn mình ngoạn mục. Tuy nhiên, do bất ổn vì thay tướng, chu kỳ đỉnh cao của Manchester sớm chấm dứt sau 3 năm? Đó là thách thức và nhiệm vụ lớn mà giới hâm mộ London giao cho Chelsea, Arsenal, Tottenham từ mùa tới.