London lại trắng tay

ANTĐ - Thất bại của Chelsea dưới tay Manchester City (1-2) tại bán kết FA Cup đặt dấu chấm hết cho tia hy vọng cuối cùng tìm kiếm một danh hiệu của các đại diện London ở mùa giải năm nay…
London lại trắng tay ảnh 1
Chelsea chỉ còn Europa League để cứu vãn một mùa giải trắng tay


Theo thể thức thi đấu FA Cup, bắt đầu từ vòng bán kết, các đội sẽ chơi tại sân Wembley. Điều này có nghĩa, Chelsea chẳng khác nào thi đấu trên sân nhà để tiếp Man City. Không chỉ có những người hâm mộ The Blues, các CĐV của London cũng ủng hộ thầy trò HLV Rafael Bentitez, đơn giản bởi đó là cơ hội duy nhất để thủ đô nước Anh hướng tới một danh hiệu ở mùa giải năm nay. 

Mặc dù vậy, chừng đó là chưa đủ để London cứu vãn một mùa giải trắng tay. Ngay tại Wembley, Manchester City dễ dàng vươn lên dẫn 2-0, trước lúc The Blues rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, cũng là kết quả cuối cùng của trận bán kết này. Khi Chelsea gục ngã, điều đó cũng có nghĩa không còn đại diện nào của London có khả năng hướng tới một danh hiệu nào đó ở mặt trận quốc nội. Trước đó, Arsenal luôn thi đấu khá ấn tượng tại cúp Liên đoàn Anh, nhưng đội bóng từ Wales, Swansea City đã đăng quang ở mặt trận này. Tại Premier League – mặt trận lớn nhất – các đại diện của London “giương cờ trắng” từ sớm. Cũng giống như mùa trước, bộ đôi thành Manchester chia sẻ những vị trí đầu tiên, biến cuộc đua tới chức vô địch xứ sương mù thành chuyện của riêng họ. 

Giờ đây, điểm nóng duy nhất để các đại diện của London đua tranh chỉ là những tấm vé dự Champions League mùa tới và chỉ còn 1 suất trực tiếp dự vòng bảng giải đấu danh giá nhất châu Âu. Diễn biến này trái ngược với cách đây 1 thập kỷ, khi Arsenal, sau đó là Chelsea vươn lên mạnh mẽ so với các đại diện của Manchester. Đó thực sự là “thảm họa” cho những người hâm mộ của London, nơi đóng góp nhiều đại diện nhất tại Premier League. Rõ ràng, London chỉ cho thấy sức mạnh về số đông thay cho chất lượng của các đội bóng trong cuộc đua với Manchester. Có lẽ, niềm an ủi với London trong phần còn lại của mùa giải chỉ còn là mặt trận châu Âu, nơi Chelsea đang hướng tới chức vô địch tại Europa League, gần 12 tháng sau khi họ thống trị châu Âu, một sự sa sút mà tất cả mọi người đều dễ dàng nhận ra.