Lỗi tại tình yêu

ANTĐ - Đôi trẻ lén nhìn nhau trong giờ làm việc khi giám sát nhìn ra nơi khác, cuối cùng mẩu giấy ghi số điện thoại được ném lên sàn. Đó là khởi đầu một câu chuyện tình yêu của hai thanh niên Afghanistan thuộc hai dân tộc khác nhau nhưng đôi trẻ lại không lường trước rắc rối nảy sinh.

Rafi Mohammed tại trại giam ở Heart do định bỏ trốn cùng người yêu

Tháng 7-2011, một nhóm người phát hiện cặp nam nữ đi cùng nhau trên chiếc xe hơi liền kéo mạnh vào lề đường thẩm vấn hai người. Tại sao họ lại đi cùng với nhau? Họ có quyền gì làm như vậy? Đám đông phải đến 300 người vây xung quanh giận dữ và đòi phải xử đôi tình nhân bằng ném đá đến chết hoặc bị treo cổ. Khi lực lượng an ninh nhào vào giải cứu, sự phẫn nộ của đám đông bùng nổ. Họ áp đảo cảnh sát địa phương, đốt cháy xe ô tô và xông vào một đồn cảnh sát, chỉ cách trung tâm Heart khoảng 10km.

Đó là thực tế đặt ra ở thành phố đầu tiên của Afghanistan sau khi việc kiểm soát an ninh được chuyển giao chính thức cho lực lượng do Afghanistan đảm trách. Cuộc bạo loạn kéo dài nhiều giờ đã kết thúc với một người đàn ông thiệt mạng, đồn cảnh sát bị phóng hỏa và đôi trai gái Mohammed Rafi - Halima Mohammedi ngồi trong trại giam dành cho vị thành niên. Về cơ bản số phận của họ chịu sự quyết định của một hệ thống pháp lý chưa ổn định nhưng hơn thế, họ phải đối mặt với bản án khắc nghiệt của gia đình và cộng đồng.

Chú của Halima khi thăm cháu gái trong tù nói cô là nỗi hổ thẹn của gia đình và nói họ sẽ giết cô khi nào được thả. Cha Halima, một lao động phổ thông đang làm việc ở Iran cam chịu trong buồn bã. Cả hai lần vào thăm con ông chỉ khóc, gần như không nói được gì. “Những gì chúng tôi yêu cầu có lẽ là để chính quyền giết cả đôi trẻ”, ông Kher Mohammedi nói.

Hai thiếu niên quả quyết họ đã sẵn sàng cho cái chết. Nhưng họ ngạc nhiên tại sao lại phải bị giết. Mohammed Rafi 17 tuổi, nói: "Tôi đã sẵn sàng đánh đổi cuộc đời chỉ để cô ấy được tự do an toàn”. Còn Halima Mohammedi thì nói: “Tất cả chúng tôi đều là con người. Tại sao chúng tôi không thể kết hôn với nhau và yêu nhau?”

Trường hợp này đã gây sự chú ý đặc biệt tại Heart một phần bởi nó khuấy động ký ức về một vụ ném đá tàn bạo theo lệnh của Taliban mùa hè năm ngoái ở Kunduz, miền bắc Afghanistan. Một đôi trẻ đã bị một nhóm người bao gồm những người thân trong gia đình ném đá đến chết vì bỏ trốn để cưới nhau. Nhà chức trách hứa sẽ điều tra sau khi cả thế giới lên án nhưng không ai phải đối mặt với cáo buộc hình sự.

Cảnh sát cũng cho biết có 5-6 cặp yêu nhau đã chạy trốn khỏi thành phố sau sự việc ầm ĩ trên. Sau khi thảo luận, Hội đồng tỉnh đã quyết định rằng Mohammed và Mohammedi đáng được chính quyền bảo vệ vì chưa ai đính hôn và họ đều nói muốn được sống với nhau. Nhưng cho đến nay, họ đều chưa được phóng thích.

Mỗi ngày đôi trẻ lặng lẽ nhìn nhau từ hai đầu của trại giam. Cả hai vẫn muốn ở cùng nhau nhưng mọi việc không đơn giản vậy. Các thành viên của gia đình người đàn ông bị thiệt mạng đã gửi đến Mohammedi một thông điệp “chết chóc” rằng cô phải chịu trách nhiệm về cái chết của người này. Nhưng họ cũng mở ra lựa chọn khác: Cưới một trong những người con trai của gia đình họ, khi đó nợ nần được thanh toán.