Lo “quýt làm, cam chịu”

ANTĐ - Sau quyết định bị đánh tụt xuống hạng Ba được Thường trực VFF đưa ra hôm qua  (23-8), cái tên XMXT.Sài Gòn chính thức bị gạch khỏi giải đấu lớn nhất Việt Nam. Thế nhưng, hệ lụy nó để lại vẫn chưa có hồi kết…

Trưởng Ban Kỷ luật Nguyễn Hải Hưởng khi nói về hướng xử phạt XMXT.Sài Gòn có nhắc lại vụ phạt SLNA mùa 2008 như để tham khảo. Mùa đó, trận SLNA tiếp Hải Phòng xảy ra tình trạng hỗn loạn, một CĐV thiệt mạng, đội bóng xứ Nghệ bị trừ 3 điểm (sau khiếu nại giảm còn trừ 1 điểm) và sân Vinh bị treo hết năm.

Dư luận khi đó trách Ban Kỷ luật phạt quá nhẹ, nhưng ông trưởng ban một mực khẳng định mức đó là quá nặng rồi, bởi ở góc nhìn của một nhà làm kinh tế, việc sân Vinh bị treo, đồng nghĩa với 3 giải trẻ của Nghệ An tổ chức trên sân này năm đó bị hủy, thiệt hại không dưới 10 tỷ đồng. Chưa kể hình ảnh, uy tín bóng đá Nghệ An bị giảm nặng trong mắt nhà tài trợ.

Nhìn từ vụ SLNA bị phạt, nhiều người tỏ ý lo ngại với trường hợp XMXT.Sài Gòn, bởi sắp tới, nếu Ban Kỷ luật cũng treo sân Thống Nhất giống như đã treo sân Vinh thì rõ ràng, bóng đá TP.HCM sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Suốt 3 năm “nhập khẩu” vào TP.HCM, XMXT.Sài Gòn không được Liên đoàn bóng đá TP.HCM thừa nhận, bị CĐV chê trách vì để lại tai tiếng nhiều hơn danh tiếng. 

Nếu giờ phải chịu cảnh “quýt làm, cam chịu” thì đau quá!