Lộ mặt

(ANTĐ) - Shean Saunder, một người đàn ông “tàn tật” đã lĩnh hàng ngàn bảng tiền trợ cấp ở Anh vừa bị tòa án tuyên phạt 12 tháng lao động công ích vì tội lừa đảo sau khi đoạn băng ghi hình ảnh anh này đang… chơi bóng bầu dục bị công khai.

Lộ mặt

(ANTĐ) - Shean Saunder, một người đàn ông “tàn tật” đã lĩnh hàng ngàn bảng tiền trợ cấp ở Anh vừa bị tòa án tuyên phạt 12 tháng lao động công ích vì tội lừa đảo sau khi đoạn băng ghi hình ảnh anh này đang… chơi bóng bầu dục bị công khai.

Shean Saunder chạy ngoài cùng bên phải
 Shean Saunder chạy ngoài cùng bên phải

Từ năm 2007-2009, Shean Saunder, hiện 34 tuổi đã gửi đơn lên cơ quan quản lý lao động và lương hưu ở Yeovil, Somerset xin trợ cấp thương tật, nói mình mắc chứng tê liệt gân cơ khiến hệ thống thần kinh điều khiển các cơ bắp chân tay không thể nào hoạt động. Sau khi đã cấp cho Shean số tiền tổng cộng hơn 7.000 bảng, cơ quan này bất ngờ nhận được thông tin anh ta không những chơi cho đội bóng bầu dục ở câu lạc bộ Crewkerne Rugby mà còn nhận được công việc dọn vệ sinh ở một công ty địa phương với mức lương 142,2 bảng/2 tuần. Khi bị hỏi tới, Shean khăng khăng phủ nhận, chính vì vậy nhân viên điều tra đã phải bí mật quay lại hình ảnh anh ta đang chạy một cách rất hăng say trên sân bóng. Với cáo buộc lừa đảo 7.448 bảng Anh, Shean bị tòa án tuyên phạt 12 tháng phục vụ cộng đồng và 100 giờ lao động công ích.  

Hạ Liên

(Theo Sohu)