Lộ diện “người anh hùng Hồi giáo” trong cuộc tấn công tại Paris

ANTĐ - Sau các cuộc tấn công kinh hoàng tại Paris trong tuần qua, “người anh hùng” đã liều mạng để cứu giúp các con tin trong vụ bắt cóc tại siêu thị Kosher, miền đông Paris, đã lộ diện. Đó là Lassana Bathily, một người theo đạo Hồi đã bảo vệ những người Do Thái và đối mặt với khủng bố vũ trang. 

Lộ diện “người anh hùng Hồi giáo” trong cuộc tấn công tại Paris ảnh 1Người hùng Lassana Bathily đã cố gắng cứu các con tin trong vụ bắt cóc tại siêu thị Kosher

Hiện tại chính phủ Pháp đang cố gắng giúp đỡ Bathily, bằng cách công nhận anh là công dân.

Trước đó, vào tháng 7, "người hùng" Bathily, người gốc Mali đã nộp đơn xin nhập quốc tịch Pháp. Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve  công bố, đơn này sẽ được giải quyết một cách nhanh chóng và có thể Bathily sẽ được công nhận là công dân pháp vào hôm 20-1.

Sau khi các tay súng xông vào siêu thị Kosher, gần Paris Porte de Vincennes khống chế và bắt giữ con tin, Bathily đã trở thành “người anh hùng” vì hành động xả thân cứu người của anh.

Theo anh kể lại, kẻ khủng bố đã hét lên, bắt một vài trong số 15 người đang trốn gần một tủ lạnh đi ra và đi lên lầu. Anh đã tình nguyện đi ra, tắt đèn, nói mọi người bình tĩnh và ngồi yên tại vị trí.

Trao đổi với CNN, anh nói: “Tôi là người đã đi ra ngoài, tự nguyện đi theo kẻ khủng bố”.

Bathily: “Các con tin đã chúc mừng và cám ơn tôi”.

Đài BFMTV dẫn lời Bathily rằng, Amedy Coulibaly, kẻ bắt cóc đã yêu cầu chúng tôi đi lên lầu. Nếu không đi thì hắn sẽ giết chết tất cả những người ở tầng dưới”.  

Vì vậy anh đã đi lên lầu, vào một thang máy chở hàng song anh đã không đi về phía Coulibaly. Thay vào đó, bất chấp nguy hiểm anh đã chạy ra ngoài và nói với cảnh sát vị trí của các con tin khác bên trong.

Bathily nói: “Khi các con tin được cứu thoát, họ đã tiến tới chúc mừng và cảm ơn tôi”.

Đó là bởi vì hành động của tôi có thể cứu được mạng sống của họ. Tuy nhiên, cuối cùng vẫn có 4 con tin bị giết hại.

Truyền thông: “Bạn được ban phước lành”

Các phương tiện truyền thông Pháp đã nhanh chóng đưa câu chuyện của Bathily lên mặt báo L'Express với tiêu đề “Lassana Bathily, người Hồi giáo Mali, anh hùng của các con tin tại Vincennes”.

Ngay sau đó, mọi người trên toàn thế giới đã cổ vũ cho hành động này của anh, khoảng 300.000 người đã viết một bức thư kiến nghị gửi lên Change, bày tỏ mong muốn anh được trao giải Legion d'Honneur, một giải thưởng rất có uy tín được trao cho những người làm được điều đặc biệt cho nước Pháp.

Trong bản kiến nghị, họ viết: “Ngay cả trong bóng tối và hoang vu, luôn có một tia sáng ở đâu đó. Và đó là Lassana Bathily”.

Trên Facebook, mọi người cũng có phản ứng tích cực với vấn đề này. Một người đàn ông tự nhận là em họ của Bathily, Abdoul Bathily đã đăng tải trạng thái: “Lass Bathily, anh đã cho thấy sự dũng cảm của anh ngày hôm qua. Phần còn lại của thế giới rất tự hào về điều đó”.

Một người khác viết: “Tôi không thể diễn tả niềm tự hào của tôi về bạn. Bạn đã hy sịnh cuộc sống của mình để cứu những người khác. Chúa đã thấy tất cả, tình thương của Ngài sẽ không có tội. Bạn sẽ được ban phước lành”.