Liverpool đặt một chân vào chung kết Champions League

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bị Villarreal làm khó nhưng Liverpool vẫn biết cách tạo ra lợi thế lớn với tỉ số 2-0, ở trận bán kết lượt đi Champions League 2021/22 vào rạng sáng nay, 28-4.

Trên sân nhà Anfield, Liverpool đã không để cho Villarreal tạo ra bất cứ bất ngờ nào, như cách Tàu ngầm vàng từng loại hai CLB sừng sỏ là Juventus và Bayern Munich ở các vòng trước.

Các học trò HLV Jurgen Klopp hoàn toàn làm chủ trận đấu, với tỉ lệ kiểm soát bóng 73%, tung ra tới 19 pha dứt điểm (5 đi trúng khung thành). Trong khi đó, con số bên phía Villarreal chỉ là 1 pha dứt điểm duy nhất trong suốt 90 phút, và nó tất nhiên không thể tạo ra bàn thắng.

Liverpool chơi áp đảo hoàn toàn trước Villarreal

Liverpool chơi áp đảo hoàn toàn trước Villarreal

Dù gặp khó khăn trong 45 phút đầu tiên, nhưng sang hiệp 2, Lữ đoàn đỏ đã khai thông bế tắc. Phút 53, từ tình huống tấn công biên phải, Jordan Henderson đưa ra quả tạt khiến bóng đập chân hậu vệ Pervis Estupinan đổi hướng và bay vào lưới Villarreal.

Áp lực tâm lý được tháo bỏ, Liverpool thực sự khiến Villarreal ngạt thở trong những phút sau đó. Chỉ 2 phút sau bàn mở tỉ số, đội chủ nhà nhanh chóng có bàn nhân đôi cách biệt. Sau quả chọc khe của Mo Salah, Sadio Mane băng xuống chích mũi giày cực nhanh, nâng tỉ số lên 2-0 cho Liverpool.

Liverpool coi như đã đặt một chân vào chung kết Champions League

Liverpool coi như đã đặt một chân vào chung kết Champions League

Không muốn dừng lại ở đây, đội chủ nhà tiếp tục tạo ra những đợt lên bóng dồn dập về phía khung thành Villarreal. Tuy nhiên, dù làm tung lưới đội khách thêm 1 lần do công của Andrew Robertson, nhưng bàn thắng lại không được công nhận do lỗi việt vị.

Dù vậy, tỉ số 2-0 chung cuộc vẫn là khoảng cách lớn và khá an toàn cho Liverpool trước trận lượt về diễn ra vào tuần sau. Có thể nói thầy trò HLV Jurgen Klopp đã đặt 1 chân vào chơi trận chung kết với đối thủ nhiều khả năng sẽ là Man City, đội đã hạ Real Madrid 4-3 ở trận bán kết 1.