Europa League:

Liverpool bị Anzhi khuất phục

ANTĐ - Không có sự góp mặt của nhiều trụ cột trong đội hình, Liverpool phải nhận trận thua thứ 2 tại Europa League từ đầu mùa đến giờ khi để Anzhi Makhachkala vượt qua với tỷ số tối thiểu 1-0.

Đồng đội chia vui cùng chân sút trẻ Lacina Traore

Cuối tuần này, Liverpool sẽ có trận cầu hết sức quan trọng với Chelsea tại giải Ngoại hạng. Vì thế HLV Brendan Rodgers đã cho rất nhiều trụ cột nghỉ ngơi trong cuộc đối đầu với Anzhi Makhachkala trong khuôn khổ Europa League. Các cầu thủ trẻ của Liverpool như Sebastian Coates, Andre Wisdom, Conor Coady, John Flanagan, Adam Morgan được tung vào sân để "thử lửa" cùng các cầu thủ ít được sử dụng như Jamie Carragher và Joe Cole.

Dù chơi với đội hình toàn những gương mặt của đội trẻ và dự bị, nhưng Liverpool vẫn cầm bóng khá tự tin và gây ra nhiều khó khăn trong hiệp 1 đối với đội chủ nhà Anzhi Makhachkala. Tuy nhiên, cũng chính vì thiếu những cầu thủ hàng đầu của mình, nên những pha triển khai tấn công của Liverpool trong hiệp 1 cũng rất lúng túng và rời rạc.

Trong khi đó, lợi thế sân nhà đã giúp các cầu thủ Anzhi tự tin tiếp đối thủ, họ đá có nét hơn The Kop, nhưng cũng phải tới những phút bù giờ của hiệp 1, đội bóng nhà giàu của nước Nga mới có được bàn mở tỷ số. Từ một đường chuyền ở khu vực giữa sân của Boussoufa, chân sút trẻ Lacina Traore có pha tâng bóng cực kỳ ngẫu hứng để vượt qua Jamie Carragher, tiếp đó dứt điểm loại thủ thành Brad Jones. 1-0 cho Anzhi.

Bàn thắng đã thay đổi cục diện trận đấu, nó còn giúp hiệp 2 trở nên sôi động hơn khi Liverpool buộc phải chơi cởi mở để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Hai độ liên tục ăn miếng trả miếng trong 45 phút tiếp theo của trận đấu, tuy nhiên sự vô duyên quá mức của các tiền đạo đã làm cho hiệp 2 trở thành một hiệp đấu "không bàn thắng". Tỷ số chung cuộc là 1- 0 nghiêng về Anzhi, với thắng lợi ở trận đấu này, Anzhi đã vươn lên dẫn đầu bảng A thay cho vị trí của Liverpool.

Lyon đã giành vé đi tiếp

 

Ở trận đấu đáng chú ý khác, đội bóng của nước Pháp Olympique Lyon là cái tên đầu tiên góp mặt ở vòng tiếp theo Europa League sau khi đánh bại á quân Athletic Bilbao 2-3 ngay tại sân San Mames (Tây Ban Nha). 

Kết thúc hiệp 1, đội khách bất ngờ dẫn trước 2-0, nhờ công của Bafetimbi Gomis và Yoann Gourcuff. Bilbao đã chơi tưng bừng trong những phút đầu hiệp 2 và nhanh chóng có 2 bàn gỡ chỉ trong 7 phút của Ander Herrera và Aritz Aduriz (penalty). 

Tuy nhiên, niềm hân hoan của đội chủ nhà chỉ kéo dài đến phút 63, bởi Alexandre Lacazette lại một lần nữa giúp Lyon vượt lên và đó cũng là bàn ấn định chiến thắng 3-2 của đội khách.

Giành thắng lợi tại sân San Mames đã giúp cho "Những chú sư tử vùng Rhones" - Lyon chính thức đoạt chiếc vé đầu tiên vào chơi vòng sau (knock-out) với 12 điểm tuyệt đối sau 4 trận.

Trong khi đó, tiếp tục có 1 điểm, Athletic Bilbao gần như chắc chắn chia tay Europa League mùa này khi hiện tại họ kém đội thứ 2 Sparta Prague đến 6 điểm và vòng bảng sẽ khép lại sau 2 vòng đấu nữa.

Cú ngã của Bilbao trước Lyon chưa phải là cú sốc lớn với Bóng đá Tây Ban Nha tại Europa League rạng sáng nay. Bởi, đương kim vô địch Atletico Madrid cũng cùng chung số phận sau khi để thua 0-2 trên đất Bồ Đào Nha, trước Academica.

Tottenham là đội duy nhất của nước Anh giành chiến thắng ở lượt trận vừa qua. Được chơi trên sân nhà White Hart Lane và Tottenham đã dễ dàng có chiến thắng đầu tiên ở bảng J với cú hat-trick của chân sút Jermaine Defoe, để qua đó thắng đội bóng của Slovenia 3-1.

Với 3 điểm, Tottenham đã vươn lên xếp vị trí thứ 2 của bảng J với 6 điểm, sau Lazio (9 điểm) - vừa đè bẹp Panathinaikos 3-0 tại Rome. Newcastle chỉ có 1 điểm nhưng vẫn xếp nhất bảng D, trong khi Liverpool trắng tay trên đất Nga đã rơi xuống vị trí thứ 2 và bị đội xếp sau Young Boys bám đuổi sát sao tại bảng A. 

Kết quả các trận đấu:

Bảng A

Anji Makhachkala 1 - 0 Liverpool
Udinese 2 - 3 Young Boys Bern

Bảng B

Academica Coimbra 2 - 0 Atletico Madrid
Viktoria Plzen 4 - 0 Hapoel Tel Aviv

Bảng C

Fenerbahce 2 - 0 AEL Limassol
Marseille 2 - 2 Monchengladbach

Bảng D

Bordeaux 1 - 0 Maritimo
Club Brugge 2 - 2 Newcastle

Bảng E

FC Copenhagen 0 - 2 Stuttgart
Molde 1 - 2 Steaua Bucuresti

Bảng F

AIK Stockholm 1 - 0 PSV Eindhoven
Napoli 4 - 2 Dnipro D'petrovsk

Bảng G

Basel 1 - 0 Videoton FC
Sporting Lisbon 1 - 1 Racing Genk

Bảng H

FK Neftchi 0 - 1 Rubin Kazan
Partizan Belgrade 1 - 3 Inter Milan

Bảng I

Athletic Bilbao 2 - 3 Lyon
Ironi Kiryat Shmona 1 - 1 Sparta Prague

Bảng J

Lazio 3 - 0 Panathinaikos
Tottenham  3 - 1 NK Maribor

Bảng K

Bayer Leverkusen 3 - 0 Rapid Vienna
Metalist Kharkiv 3 - 1 Rosenborg

Bảng L

FC Twente Enschede 0 - 0 Levante
Hannover 3 - 2 Helsingborg