Leicester City: Đội bóng tí hon và chuyện cổ tích của nhà tân vô địch

ANTĐ - Không ai có thể ngờ, một đội bóng vài năm trước còn lặn ngụp ở giải hạng Nhì, hạng Nhất và suýt phải phá sản như Leicester City lại đi một mạch tới đỉnh cao bóng đá nước Anh mùa này.

Ngay sau khi Chelsea (bị dẫn 0-2 sau đó san hòa 2-2) dập tắt hy vọng mong manh còn sót lại của Tottenham ở trận đấu rạng sáng nay (3-5, giờ Việt Nam), HLV Ranieri của Leicester City đã gọi điện và 5 lần nói cảm ơn với HLV Guus Hiddink.

HLV Ranieri có phần khách sáo, bởi với những ai theo dõi Leicester City thi đấu từ đầu mùa đến giờ, thì đó là chức vô địch xứng đáng với nỗ lực của đội bóng này.

Leicester City: Đội bóng tí hon và chuyện cổ tích của nhà tân vô địch ảnh 1

Từ những cầu thủ vô danh, bị các đội bóng khác hắt hủi, Vardy và đồng đội đã cùng Leicester viết nên câu chuyện cổ tích có thật ở Premier League

Ở giải Ngoại hạng Anh, CLB Leicester City từng bị gắn với hình ảnh một đội bóng tụt dốc không phanh trong giai đoạn từ năm 2000 đến 2008, khi liên tục lặn ngụp ở giải hạng Nhất và đỉnh điểm là việc phải xuống chơi giải hạng Nhì mùa 2007-2008. Phải tới mùa 2013-2014, "Bầy cáo" mới được trở lại chơi ở giải Ngoại hạng Anh.

Bước vào mùa giải năm nay, có lẽ, những người mơ mộng nhất cũng không dám điền tên đội bóng tí hon Leicester vào nhóm ứng viên vô địch. Việc các nhà cái rón rén đặt cửa Leicester City giành chức vô địch với tỷ lệ cực thấp 5.000-1 (đặt 1 ăn 5.000), phần nào nói lên cơ hội của đội bóng này ở giải năm nay.

Thế nhưng sau 36 vòng đấu, Leicester đã khiến tất cả phải kinh ngạc khi liên tục vượt mặt các "đại gia" để chễm chệ trên vị trí đầu bảng xếp hạng và đoạt cúp vô địch Premier League trước sự ngỡ ngàng, nể phục.

Leicester City: Đội bóng tí hon và chuyện cổ tích của nhà tân vô địch ảnh 2

Các cầu thủ Leicester ăn mừng chức vô địch tại nhà riêng của tiền đạo Vardy

Chức vô địch của đội chủ sân King Power không chỉ mang yếu tố bất ngờ mà còn là sự khác biệt chưa từng thấy ở giải đấu nhuốm màu sắc kim tiền như Premier League. 50 triệu bảng là số tiền mà Leicester chi cho một mùa bóng, kém rất xa nếu so với con số mà Manchester United, Chelsea, Manchester City hay Arsenal đã "ném" vào mùa bóng nhưng đều thất bại trong cuộc đua tranh tới chức vô địch năm nay.

Có người gọi Leicester là đội bóng của những con người vô danh, bị các đội bóng khác bỏ rơi không thương tiếc. Vardy, Riyad Mahrez, Mahrez, N’Golo Kante hay đến HLV Claudio Ranieri hẳn là người thấm thía hơn ai hết lời mỉa mai này. Thế nhưng có lẽ nhờ đó mà họ ý thức được cần phải làm gì để sinh tồn ở giải đấu khắc nghiệt. Biết mình biết người, các cá nhân vô danh hoặc bị bỏ rơi đó đã tạo nên một tập hợp giàu sức mạnh, đi một mạch tới chức vô địch mà không ít đội bóng giàu có, sừng sỏ có nằm mơ cũng chưa chắc đã với tới được. 

Không ai có thể ngờ, một đội bóng vừa mới lặn ngụp ở giải hạng Nhì, hạng Nhất và suýt phải phá sản, đã đi một mạch tới đỉnh cao bóng đá nước Anh. 

Với chức vô địch Premier League, đội bóng tí hon - Leicester đã phá vỡ mọi rào cản, mọi quy luật thông thường để viết nên câu chuyện cổ tích của nhà tân vô địch. Đây đúng là thành quả xứng đáng cho sự vươn lên thần kỳ của từng thành viên đội chủ sân King Power.