AFC Champions League 2021

Lần đầu ra mắt, Viettel khiến ĐKVĐ Champions League châu Á trầy trật

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Trong lần đầu tiên xuất hiện ở đấu trường AFC Champions League tối 26-6, CLB Viettel đã khiến nhà đương kim vô địch giải là Ulsan Hyundai FC vô cùng vất vả và chỉ có thể tìm được bàn thắng duy nhất vào phút bù giờ.

Bước vào trận đấu đầu tiên của mình ở AFC Champions League, đấu trường danh giá nhất châu lục cấp CLB, Viettel FC không chỉ đụng ngay nhà đương kim vô địch Ulsan Hyundai FC, mà còn tổn thất lực lượng khi Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng và tiền đạo ngoại binh người Brazil - Bruno Matos không thể ra sân do chưa bình phục chấn thương.

Viettel FC (đỏ) đã khiến nhà ĐKVĐ Ulsan Hyundai phải vất vả

Viettel FC (đỏ) đã khiến nhà ĐKVĐ Ulsan Hyundai phải vất vả

Trước đối thủ được đánh giá vượt trội, HLV Gede tung ra đội hình có khuynh hướng phòng ngự, với Nguyên Mạnh, Văn Thiết, Tiến Dũng, Thanh Bình, Duy Thường, Tiến Anh, Hoàng Đức, Jaha Abdumuminov, Văn Hào, Trọng Đại và tiền đạo Caique.

Biết mình biết người, Viettel FC nhường quyền kiểm soát thế trận cho đối thủ để tập trung giữ cự ly đội hình tốt bên phần sân nhà, nhằm hạn chế sức tấn công của CLB Hàn Quốc.

Cách chơi này giúp nhà ĐKVĐ V-League chủ động và tạo ra sự an toàn trước khung thành Nguyên Mạnh. Trong 45 phút đầu tiên, Ulsan Hyundai kiểm soát bóng đến 72%, tuy nhiên họ không thực sự tạo ra cơ hội nào đáng kể do vấp phải sự kín kẽ của hàng thủ Viettel.

Bùi Tiến Dũng (trái) cùng đồng đội chơi đầy nỗ lực trước nhà ĐKVĐ
Bùi Tiến Dũng (trái) cùng đồng đội chơi đầy nỗ lực trước nhà ĐKVĐ

Kịch bản của hiệp 2 không thay đổi là bao, ngay cả khi Ulsan Hyundai tung những ngoại binh hay nhất của mình là Vako Qazaishvili và Lukas Hinterseer vào sân. Đội bóng áo trắng đẩy cao đội hình tìm mọi cách để chọc thủng lưới Nguyên Mạnh, nhưng hàng thủ Viettel đã khiến mọi chân sút đối phương phải im tiếng.

Chơi kiên cường, nhưng thật tiếc cho Viettel khi vào đúng phút bù giờ thứ nhất, từ một quả phạt góc của đối phương, trung vệ Thanh Bình đã vô tình đá phản lưới nhà, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Một kết quả thực sự đáng tiếc cho những nỗ lực lớn của nhà ĐKVĐ V-League trong suốt 90 phút trước đó. Tuy nhiên, việc khiến Ulsan Hyundai thi đấu trầy trật trong suốt trận cũng là một điểm sáng của Viettel FC, trong lần ra mắt này.

Lượt tới, thầy trò HLV Gede sẽ gặp Kaya FC của Philippines, đội đang xếp bét bảng sau trận ra quân thua BG Pathum Utd 1-4, vào 21h ngày 29-6.