Kiên trì... đi ngược dư luận

ANTĐ - Cuối cùng thì người đứng đầu VFF cũng… chịu lên tiếng sau thất bại của U23 Việt Nam tại SEA Games. Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ tiếp tục đặt niềm tin vào HLV Goetz, thậm chí là đến hết AFF Cup 2012.

Niềm tin của Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đặt vào ông Goetz có đúng chỗ?

Phát ngôn của ông Hỷ hồi HLV Goetz mới nhậm chức, rằng đây là HLV có chuyên môn tốt nhất từng làm việc với bóng đá Việt Nam từ trước tới nay dường như hơi quá lời, khi U23 Việt Nam dưới bàn tay “nhào nặn” của vị HLV người Đức thất bại hoàn toàn ở SEA Games vừa qua. Và cách phản ứng với thất bại của ông Goetz ra sao, mọi người cũng đều thấy rõ. Vậy nhưng khi trả lời báo chí, ông Hỷ vẫn một mực không chê vị HLV này một câu nào, và hầu hết đổ tại cho hoàn cảnh như U23 Việt Nam quá yếu, thiếu kinh nghiệm, bản lĩnh… đúng như cách mà VFF từng đăng đàn trước đó. Rất nhiều người hâm mộ chờ đợi một tín hiệu khác biệt, và mang lại sự lạc quan nhiều hơn khi người đứng đầu VFF lên tiếng, nhưng rồi tất thảy đều thất vọng.

Ông Goetz không chiếm được lòng tin của người hâm mộ là một chuyện, với giới chuyên môn, ông cũng không được đánh giá cao khi U23 đá rời rạc và không có bài vở rõ ràng. Thậm chí, trong đội ngũ lãnh đạo của VFF, cũng có người cho rằng ông sẽ là “mối họa” với bóng đá Việt Nam nếu còn tiếp tục làm việc. Tuy nhiên ông Hỷ, người có tiếng nói lớn nhất ở VFF, lại vẫn kiên trì đi ngược lại dư luận. Hôm nay (2-12), đích thân Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Philippines đã tuyên bố sa thải HLV Michael Weiss, sau thành tích không như ý của ĐT U23 nước này tại SEA Games 26. Nguyên nhân chính là do năng lực yếu kém của vị HLV này khiến Philippines không có được thành tích khả quan. Trước đó, ông Weiss cũng là người được quốc gia này đánh giá rất cao khi thay thế HLV người Anh McMenemy.

Nếu ông Goetz hoán đổi vị trí cho người đồng hương của mình, chắc giờ này, ông cũng đã phải khăn gói hồi hương. Nhưng số phận có lẽ đã ưu đãi ông Goetz hơn trong thời điểm này, bởi ông đang làm việc với VFF, thay vì ở Philippines để rồi thất nghiệp như ông Weiss.