U23 Việt Nam thua U23 CHDCND Triều Tiên 0-2
Không quá lép vế
(ANTĐ) - Theo nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, việc để thua trước một đối thủ mạnh trong một thế trận không quá lép vế, khi chỉ còn 9 người trên sân cho thấy sự tiến bộ của các cầu thủ Việt Nam, nhất là ở ý chí thi đấu.
U23 Việt Nam (trái) đã không thể tạo ra một bất ngờ nào về tỉ số |
Kết quả của trận đấu trên sân Việt Tú chiều qua 16-11 không khiến nhiều người bất ngờ, bởi việc U23 Việt Nam phải chạm trán với một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch đã cho thấy hy vọng đi sâu của thầy trò HLV Calisto là rất nhỏ bé. Nhưng trận đấu này đã cho thấy sự tiến bộ của các cầu thủ trẻ Việt Nam khi không để đối phương quá lấn lướt về thế trận. Kỹ thuật và thể lực hơn hẳn của U23 CHDCND Triều Tiên đã giúp họ hoàn toàn chủ động ở trên sân, nhưng không vì thế mà các học trò của HLV Calisto tỏ ra yếu thế.
Lối phòng ngự tương đối khoa học và chắc chắn, cộng với khả năng áp sát và không ngại va chạm của các tiền vệ khiến cho đối phương gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm đến khung thành của thủ môn Tấn Trường. Trên thực tế, cả hai bàn thua của U23 Việt Nam đều xuất phát từ những lỗi cá nhân. Nhất là ở bàn thua thứ 2, khi Long Giang phạm lỗi với tiền đạo đối phương dẫn tới quả phạt đền. Cần phải nói rằng, ở tình huống bị nâng tỉ số ấy, ĐT U23 Việt Nam đang chơi kém đối phương đến 2 người (Ngọc Anh bị thẻ đỏ cuối hiệp 1, Văn Hiếu bị truất quyền thi đấu đầu hiệp 2) và cũng có một thế trận tương đối tốt.
Trong phòng họp báo, HLV Calisto tỏ ra rất bình thản trước thất bại. Ông không những không chê trách các học trò mà còn đánh giá cao tinh thần thi đấu quả cảm của họ: “Có hai điểm nhấn quan trọng trong trận đấu này, đó chính là 2 chiếc thẻ đỏ của U23 Việt Nam. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến cục diện của trận đấu. Chiếc thẻ đỏ thứ 1 của Ngọc Anh là một tình huống rất khó chấp nhận, thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp, khi mà chúng ta đang có một thế trận tốt trong chiến thuật phòng ngự phản công. Còn thẻ vàng thứ 2 tôi nghĩ trọng tài đã xử lý không tốt, có lẽ vị trọng tài này quên mất rằng trước đó Văn Hiếu đã bị 1 thẻ vàng. Trong một trận đấu mà 9 người thi đấu với 11 người có thể lực tốt như Triều Tiên thì thất bại là điều đương nhiên. Khoảng thời gian thi đấu của hiệp 2, các cầu thủ đã chơi tốt hơn tôi nghĩ. Họ lăn xả và quả cảm. Tôi đánh giá rất cao tinh thần đó”.
Màn trình diễn của các cầu thủ trẻ Việt Nam cũng nhận được lời khen ngợi từ chính đối thủ. HLV Jo Dong-soeb của U23 CHDCND Triều Tiên nói: “Việt Nam đã có một thế trận phòng ngự khá tốt. Và phải may mắn trong hiệp 1 chúng tôi mới có bàn thắng mở tỷ số. Triều Tiên đã có được mục tiêu lớn là giành quyền vào tứ kết và tôi rất hạnh phúc với kết quả này”. Như vậy, ĐT U23 Việt Nam đã kết thúc hành trình của mình ở ASIAD 16 với một kết quả tương đối khả quan, nhất là khi lần đầu tiên vượt qua vòng bảng. Một chặng đường đã được khép lại và đây là thời điểm HLV Calisto cũng như 7 học trò ở ĐT U23 sẽ chuẩn bị bước vào chặng đường mới của ĐTQG, đó là bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup diễn ra vào đầu tháng 12 tới.
Ân Nhi