19h15 ngày mai 15-12, U23 Việt Nam – U23 Lào:

Không được phép mắc sai lầm

ANTĐ -  U23 Việt Nam đang phải đối mặt với một kỳ SEA Games chông chênh nữa. Trận gặp Lào ngày mai không mang yếu tố quyết định đến việc giành vé vào bán kết, nhưng họ buộc phải thắng để tích điểm và vun đắp lại niềm tin.

U23 Việt Nam phải thắng U23 Lào bằng mọi giá

Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đã tự mang dây buộc mình với trận thua đáng tiếc trước U23 Singapore. U23 Việt Nam không chỉ trắng tay, mà còn trực tiếp giúp đối thủ có 4 điểm cùng việc hơn về đối đầu, yếu tố rất quan trọng để phân định đội nào được đi tiếp trong bối cảnh bằng điểm nhau. Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ còn 2 trận nữa với U23 Lào và U23 Malaysia, đội ĐKVĐ, để tự lo liệu vận mệnh. Tất nhiên, quyền tự quyết vẫn nằm trong tay họ, nhưng để giành 6 điểm, nhất lại là trước ĐKVĐ Malaysia, là chuyện không dễ dàng.

Chiều qua, trong khi U23 Việt Nam được nghỉ ngơi thì U23 Malaysia đã kịp có được 6 điểm sau 2 lượt trận bằng chiến thắng 4-1 trước U23 Lào. Các nhà ĐKVĐ đang thể hiện được sự ổn định và những bước đi vững chắc tại giải năm nay. Không chỉ thế, U23 Singapore cũng kịp tích lũy thêm một chiến thắng (7 điểm) sau khi vượt qua U23 Brunei. Kết quả ấy khiến hai đội bóng này thay nhau chiếm giữ ngôi đầu bảng A, đẩy U23 Việt Nam xuống vị trí thứ 3. Không còn cách nào khác, lúc này, chỉ có chiến thắng mới giúp thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc có thể tiếp tục nuôi hy vọng. Sau trận ra quân bất ngờ hòa Singapore 1-1 trong thế thiếu người, U23 Lào đã được giải mã sau trận thua 1-4 trước Malaysia hôm qua. 

Trên thực tế, lâu nay, U23 Lào dù có tiến bộ thì cũng không phải là đối thủ ngang sức với U23 Việt Nam. Vấn đề là các cầu thủ của chúng ta có đủ tỉnh táo và bản lĩnh để giành được 3 điểm trong trận đấu tối mai hay không mà thôi. Chỉ cần một chút chủ quan và sơ sẩy, mọi chuyện sẽ tan thành bong bóng. Nhìn cách U23 Việt Nam chơi bấp bênh và bế tắc trong trận đấu với U23 Singapore, nhiều người không khỏi lo lắng về điều tồi tệ nhất có thể xảy ra.

Lúc này, rất may là không khí trong nội bộ ĐT U23 đã dễ thở hơn rất nhiều. HLV Hoàng Văn Phúc động viên từng học trò: “Trận thua trước Singapore chỉ là một tai nạn. Tôi không có gì phàn nàn về tinh thần thi đấu của cả đội khi chúng ta đều rất nỗ lực. Tôi hy vọng các bạn sẽ gạt qua tất cả để tập trung vào hai trận đấu tới. Nó sẽ là hai trận quyết đấu mà chúng ta không được phép mắc sai lầm”. 4 ngày nghỉ cũng là quãng thời gian đủ dài cho họ tích lũy thể lực và cân bằng lại trạng thái. U23 Việt Nam sẽ phải giành 3 điểm trước U23 Lào để tiếp tục cho những toan tính khác, bằng không, họ sẽ phải sớm chia tay SEA Games 27 này.