Không được đi dã ngoại cùng vợ con, cụ ông đánh sập nhà

ANTĐ -Một người đàn ông ở Ba Lan mới đây đã châm lửa đốt nhà vì một lý do rất đơn giản: vợ con đi dã ngoại mà không rủ ông đi cùng.

Ông Czeslaw Kaminski, 69 tuổi sống tại ngôi làng Chechlo Drugie, gần thành phố Lodz của Phần Lan đã rất tức giận khi một buổi sáng tỉnh dậy nhìn thấy tờ giấy tin nhắn vợ để lại. Tờ giấy có nội dung bà cũng các con đi dã ngoại một ngày.

Điên tiết vì vợ con đi mà không rủ mình, ông Czeslaw đã quyết định phá nhà để dạy vợ một bài học.

Nghĩ là làm, ông xuống dưới tầm hầng châm lửa và quẳng hai bình ga lên nóc của ngôi nhà cả gia đình đang sinh sống.

Tuy nhiên, ông lại không kịp chạy thoát khi ngọn lửa bùng lên và cả căn nhà nổ tung. Czeslaw bị thương rất nặng và được đưa đi cấp cứu bằng trực thăng.

Căn nhà bị đổ sập sau vụ nổ

Người phát ngôn viên của bệnh viện nơi Czeslaw đang nằm cấp cứu cho biết người đàn ông này đang hôn mê sâu và cần chăm sóc đặc biệt.

Bà Grazyna, vợ ông Czeslaw buồn rầu nói: “Ông ấy gọi điện cho tôi và yêu cầu tôi trở về nhà, nhưng tôi từ chối thế là ông ấy nói ông ấy sẽ trả thù.”

“Tôi tưởng ông ấy nói đùa ai ngờ ông ấy làm thật.”

Nhân viên cứu hộ phía bên ngoài căn nhà

Những người hàng xóm xung quanh chia sẻ với báo giới rằng giữa vợ chồng ông thường xuyên trong tình trạng “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”.

Vụ nổ xảy ra đã khiến cho căn nhà bị đổ sập một phần, gạch vỡ và các đồ đạc bị hỏng bắn vương vãi khắp bãi cỏ quanh căn nhà. Hiện tại, các nhân viên cứu hộ khẩn cấp đang cố gắng mở một đường đi để có thể vào được bên trong.