Không có phép màu, Barcelona ngậm ngùi chia tay Champions League

ANTD.VN - Nou Camp từng là điểm tựa giúp Barcelona tạo ra một trong những màn ngược dòng vĩ đại nhất lịch sử trước PSG tại vòng 1/8. Tuy nhiên, người khổng lồ xứ Catalan phải nói lời chia tay tại tứ kết Champions League vì một Juventus vững như bàn thạch.

Một lần nữa giới hâm mộ được chứng kiến không khí nghẹt thở tại Nou Camp, nơi các CĐV cuồng tín của Barcelona tin tưởng thầy trò Luis Enrique có thể lặp lại phép màu trước Juventus. Họ lấp kín các khán đài xấp xỉ 100.000 ghế ngồi với hy vọng đội nhà có thể đảo ngược tình thế sau thất bại 0-3 tại Juventus Arena hồi tuần trước.

Juventus rất biết cách để phong tỏa Messi, Neymar hay Suarez

Mặc dù vậy, Juventus không giống như PSG. Họ đến từ đất nước hình chiếc ủng, cái nôi của lối chơi Catenaccio. Thất bại tại trận chung kết năm 2015 để lại bài học “xương máu” cho đại diện của Serie A và trận thua sốc của PSG hồi tháng trước nhắc nhở họ thận trọng về những mối đe dọa từ Lionel Messi, Neymar và Luis Suarez.

Ngoại trừ một vài tình huống dứt điểm thiếu chính xác của Messi và Neymar, Barcelona đã đầu hàng trước hàng phòng ngự tổ chức giàu chiều sâu, cùng một Gianluigi Buffon lão luyện chốt chặn khung thành. Đó là kịch bản được người Italia dự báo từ trước, được các học trò của Massimiliano Allegri áp dụng một cách hoàn hảo. Nhìn những pha tham gia tấn công giống như một tiền đạo của trung vệ Gerard Pique, người ta đủ để hình dung ra sự bất lực của Barcelona.

Giữa Barcelona và Juventus đều được coi là những nghệ sỹ hàng đầu ở châu Âu. Nhưng trong lúc đội quân của Enrique sở hữu hàng tấn công hùng mạnh, lối chơi phòng ngự của Juventus được đẩy lên mức độ nghệ thuật. Luôn có ít nhất 8 cầu thủ của Juventus đứng trong vòng cấm địa mỗi khi MNS bao vây và sự bọc lót không thể ăn ý hơn của họ khiến người khổng lồ xứ Catalan bất lực.

Bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng ở Nou Camp, Barcelona dừng chân tại tứ kết

Không thể ghi dù chỉ là bàn thắng danh dự tại Nou Camp, Barcelona ngậm ngùi chia tay Champions League ở vòng tứ kết với thất bại chung cuộc 0-3. Trong khi đó, kết quả này đưa “Bà đầm già” nổi lên là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Champions League mùa giải năm nay. Sẽ không có bất cứ đội bóng nào muốn đối đầu với Juventus lúc này.

Ở cặp đấu còn lại, Monaco dễ dàng vùi dập Borussia Dortmund 3-1, qua đó giành vé vào bán kết Champions Leaue với chiến thắng chung cuộc 6-3 trước đại diện của Đức. Ngay từ phút thứ ba, ngôi sao mới nổi Kylian Mbappé đã chọc thủng lưới của Dortmund, sau đó đến lượt Radamel Falcao trừng phạt sơ hở của hàng phòng ngự đối phương.

Phút 81, Valere Germain ấn định chiến thắng 3-1 cho đội bóng của Pháp, sau khi Marco Reus nhen lên tia hy vọng cho đại diện của Bundesliga bằng bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 vào đầu hiệp 2. Với những chiến thắng tưng bừng trước Man City và Dortmund, Monaco có lý do để mơ mộng ở giải đấu hàng đầu châu Âu mùa này.

Đội hình thi đấu

Barcelona: Ter Stegen; Roberto (Mascherano, 78'), Pique, Umtiti, Alba; Busquets, Rakitic (Alcacer, 58'), Iniesta; Neymar, Suarez, Messi.

Juventus: Buffon; Dani Alves, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Cuadrado (Lemina, 84'), Dybala (Barzagli, 75'), Mandzukic; Higuain (Asamoah, 88').

Danh sách các đội góp mặt tại bán kết Champions League:

Atletico Madrid

Real Madrid

Monaco 

Juventus 

*Lễ bốc thăm diễn ra vào ngày 21-4. 

Video diễn biến chính