Không có kẻ chiến bại

ANTĐ - Cách biệt 3 bàn thắng ở trận lượt đi trong một thế trận áp đảo gần như đặt tấm vé bán kết vào tay đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. 

Phát biểu sau trận đấu hồi tuần trước, HLV của Real Madrid, Jose Mourinho từng nhấn mạnh, Galatasaray cần một phép màu mới có thể đảo ngược tình thế. Suýt chút nữa, điều mà chiến lược gia người Bồ Đào Nha đề cập đến trở thành hiện thực. Galatasaray rạng sáng qua đã cho thấy họ không hề thua kém đối thủ về thế trận cũng như số cơ hội nguy hiểm. Khi bị đặt vào thế chân tường, người ta mới thấy sức mạnh của thầy trò HLV Fatih Terim. 

Với sự cổ vũ cuồng nhiệt của gần 60.000 người trên sân Turk Telekom Arena, Galatasaray đã chơi hết mình. Các ngôi sao cựu trào của đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ phô bày những phẩm chất kỹ thuật hàng đầu thế giới và họ thực sự là đối thủ đáng gờm nếu chơi đúng với phong độ. Sự kỳ vọng của người hâm mộ vào Terim, vào các cầu thủ Galatasaray được đền đáp một cách xứng đáng. Trong vòng không đầy 15 phút giữa hiệp 2, lần lượt Emmanuel Eboue, Wesley Sneijder và Didier Drogba ghi bàn thắng vào lưới Real Madrid, giúp đại diện của Istanbul vượt lên dẫn 3-1. Nếu không có tài năng của Cristiano Ronaldo, người ghi bàn mở tỷ số sau đó hoàn tất cú đúp vào cuối trận, chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra ở Turk Telekom Arena. Dẫu phải dừng chân tại tứ kết, nhưng những gì thầy trò Terim làm được giúp họ trở thành người hùng trong mắt những người hâm mộ. 

Tương tự như diễn biến ở Thổ Nhĩ Kỳ, đại diện khác của Tây Ban Nha, Malaga chỉ còn thiếu vài phút nữa để ghi tên vào bán kết Champions League. Cuộc tranh cãi về bàn thắng thứ 3 trong chiến thắng 3-2 của Borussia Dortmund vẫn là chủ đề được nhắc tới sau khi hình ảnh quay lại cho thấy một số cầu thủ đội chủ nhà bị rơi vào thế việt vị, nhưng dường như đó là kết quả không thay đổi. Malaga phải dừng chân giống như những dự đoán từ tuần trước bởi họ chỉ có kết quả hòa 0-0 ở La Rosaleda. Tuy nhiên, Malaga vẫn là người chiến thắng trong lòng những người hâm mộ sau màn trình diễn ấn tượng ngay trong mùa giải đầu tiên tham dự Champions League. Họ giống như ngọn nến, đã cháy hết mình cho tia hy vọng tiếp tục viết câu chuyện cổ tích tại giải đấu danh giá nhất châu Âu. Đó chính là những yếu tố tạo ra sức hấp dẫn cũng sự khắc nghiệt của Champions League, nơi ranh giới giữa được hay mất chỉ tính bằng giây.