Không “bật” nổi đàn anh, U19 VN thua trận 4-6

ANTĐ - Dù có sự khởi đầu rất ấn tượng, nhưng ĐT U19 VN vẫn không cưỡng lại đội hình 1 của HAGL và để thua với tỷ số 4-6 tại trận giao hữu kiểm nghiệm đội hình diễn ra chiều nay trên sân Pleiku.

"Cặp đôi hoàn hảo" Công Phượng- Văn Toàn tỏa sáng, U19 VN vẫn bại trận trước HAGL

Tung vào sân lực lượng mạnh nhất với dàn cầu thủ chủ lực thuộc biên chế Học viện HAGL Arsenal JMG, U19 VN nhập cuộc rất tự tin, kiểm soát bóng và tổ chức phối hợp khá nhuyễn. Ngay ở phút 10, chân sút Văn Toàn đã đánh bại thủ thành Bassey Akpan bằng pha dứt điểm gọn ghẽ, mở tỷ số cho U19 VN. Chỉ sáu phút sau, đến lượt Công Phượng thể hiện đẳng cấp với pha khống chế và dứt điểm hoàn hảo, nhân đôi cách biệt cho đội nhà.

Giắt lưng 2 bàn, U19 VN tiếp tục chơi hứng khởi trên sân. Tuy nhiên, khi HAGL xốc lại đội hình và tổ chức gây sức ép trở lại, hàng thủ của U19 VN đã bộc lộ một số kẽ hở chết người. Với ưu thế vượt trội về thể hình cũng như sức càn lướt, hai ngoại binh bên phía đội bóng phố Núi là Felix và Timothy dễ dàng khai thác triệt để các khoảng trống, lần lượt ghi bàn, quân bình tỷ số 2-2 cho HAGL.

Trước khi hiệp một khép lại, U19 VN lấy lại thế dẫn bàn khi trung vệ Ngọc Luận của HAGL phạm lỗi với Văn Toàn trong vòng cấm. Trước chấm 11m, Văn Sơn tung cú sút quyết đoán nâng tỷ số lên 3-2 cho U19 VN.

Sang hiệp hai, U19 VN làm mới gần như toàn bộ đội hình khi chỉ giữ lại trung vệ Văn Thiết. Với lực lượng chủ yếu là các cầu thủ dự bị, U19 VN không thể hiện được sự gắn kết và sắc sảo như trong hiệp một. Hệ quả tất yếu là lưới thủ thành Minh Long đã phải rung lên ở phút 57 sau pha dứt điểm của Trần Vũ bên phía HAGL. Dù ít phút sau đó, U19 VN có bàn nâng tỷ số lên 4-3 nhờ công của Lâm Ti Phông, nhưng HAGL mới là đội bóng cầm trịch trên sân ở thời gian còn lại. Với sự già giơ và độ “quái” hơn hẳn của bậc đàn anh, HAGL không gặp nhiều khó khăn để 3 lần khoan thủng hệ thống phòng ngự của U19 VN, ngược dòng ấn định thắng lợi 6-4.

Mặc dù thắng thua trong một trận giao hữu không nói lên nhiều điều, nhưng trận đấu này phần nào đã phản ánh khá rõ nét sự hạn chế về kinh nghiệm trận mạc của U19 VN cũng như sự chêch lệch về trình độ giữa các cầu thủ đá chính và các cầu thủ dự bị. Mặt khác, kết quả này cũng không gây nhiều bất ngờ bởi trong các lần thử sức với đội 1 của HAGL trước đó, dàn cầu thủ của Học viện HAGL Arsenal JMG thường thua nhiều hơn là thắng.

Đội hình xuất phát của hai đội:

U19 Việt Nam: Văn Trường, Đông Triều, Văn Thiết, Hồng Duy, Văn Sơn, Xuân Trường, Đức Huy, Thanh Tùng, Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn.

HAGL: Bassey, Nguyễn Hoàng Helio, Minh Hoàng, Ngọc Luận, Văn Long, Hữu Long, Đoàn Văn Sakda, Trần Vũ, Thái Dương, Timothy, Felix Onyedika.