Khó tin bé gái 6 tuổi bị bố phạt đến chết

ANTĐ - Nghĩ đến sự trừng phạt nghiêm khắc mình sẽ phải nhận vì hành vi độc ác, gã mới thấy hoảng hồn, vội mang thi thể đứa con nhỏ xíu đi thẳng vào trong núi.
Đánh con như đánh kẻ thù

Trương Bằng năm nay 30 tuổi, người Hứa Mạo, Hà Nam, Trung Quốc, công nhân lái máy xúc cho một mỏ than ở thị trấn Liễu Thị, Nhạc Thanh (Ôn Châu, Chiết Giang). Trong thời gian làm thuê tại đây, anh ta quen An Như, một công nhân phân loại than, sau đó nhanh chóng đi đến hôn nhân. Hơn 1 năm sau, một bé gái khỏe mạnh ra đời. Tuy nhiên, lương công nhân chỉ đủ nuôi miệng, vì điều kiện quá khó khăn, vợ chồng Trương Bằng chỉ nuôi con được 2 tháng, sau đó phải gửi bé Tiểu Như về quê sống cùng ông bà nội. Cho tới tháng 8 vừa qua, cô bé 6 tuổi mới được đưa tới Nhạc Thanh sống cùng bố mẹ. Lúc này, vợ chồng Trương Bằng đã có thêm một con trai, được hơn 3 tuổi.

Sau khi Tiểu Như đến Nhạc Thanh, thường xuyên bị Trương Bằng đánh đập thậm tệ, có tháng bị tới 4 trận đòn. Sau này Trương Bằng cho biết, vì Tiểu Như không thích học, lại nghịch ngợm, còn anh ta sau cả ngày làm việc vất vả, về đến nhà rất dễ nổi cáu, nên không kiềm chế được bản thân. Hôm nào Tiểu Như sang hàng xóm chơi còn đỡ, nếu ở nhà, thế nào cũng bị bố bạt tai.

Khoảng 4h ngày 5-10, Trương Bằng đi làm về, thấy đồ đạc trong nhà lộn xộn, trên sàn còn có vết nước tiểu nên gọi Tiểu Như ra căn vặn. Thấy con gái lắc đầu không nhận “tội”, anh ta bốc hỏa lên đầu, lập tức rút giày đánh tới tấp vào đầu, mặt Tiểu Như. Chưa hả giận, Trương Bằng tiếp tục đẩy Tiểu Như ngã ra sàn nhà, khiến đầu cô bé đập mạnh xuống đất. Tiểu Như vừa lồm cồm bò dậy, lại bị bố đẩy ngã thêm lần nữa. Mặc con khóc lóc van xin, người cha mất hết nhân tính còn bắt cô bé chạy bộ tại chỗ, dọa hễ ngừng lại sẽ đánh đòn. 

Chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối, An Như vật nài xin chồng dừng hình phạt, thậm chí còn cãi nhau vì chuyện đó. Tuy nhiên, Trương Bằng không một chút mềm lòng, kiên quyết “phải dạy nó một bài học, nếu không những lần đánh đòn trước đây sẽ vô ích”. Từ lúc đó đến trước khi lên giường đi ngủ, Tiểu Như tiếp tục bị bố bắt chạy bộ đến hơn 22h, chỉ được dừng lại lúc ăn cơm và làm bài tập.

Khoảng 23h30 đêm hôm đó, Tiểu Như đang ngủ chợt tỉnh giấc, kêu đau bụng, tuy nhiên Trương Bằng mặc kệ. Một lúc sau, thấy con gái đi tiểu không kiểm soát, gọi thế nào cũng không tỉnh dậy nữa, anh ta mới phát hoảng. Khi được đưa tới bệnh viện số 3 Nhạc Thanh cấp cứu, Tiểu Như đã chết.

Táng tận lương tâm

Sau khi nghe chẩn đoán của các bác sỹ, Trương Bằng không tin, tiếp tục mang cái xác đã mềm nhũn của con gái đến bệnh viện nhân dân cấp cứu. Tuy nhiên khi ngồi trên taxi, thấy Tiểu Như không còn thở, anh ta hiểu ra rằng đã vô phương cứu chữa. Một ý nghĩ ghê tởm xuất hiện trong đầu người cha bất nhân, anh ta bảo lái xe chuyển hướng, đưa mình đến bến xe Vĩnh Gia, bắt chuyến xe sớm nhất về quê.

Đến bến xe, trời còn chưa sáng hẳn, Trương Bằng lại thay đổi ý định. Anh ta bế Tiểu Như đi bộ hơn 1 giờ, đến núi Ô Ngưu gần đó, đặt xác con ở dưới một gốc cây, rồi quay về. Đến nhà, nghe hàng xóm nói có cảnh sát tìm đến hỏi và đã đưa An Như đi, biết không thể giấu được tội ác, Trương Bằng mới đến công an thị trấn đầu thú. Hóa ra đêm hôm đó, bác sỹ cấp cứu ở bệnh viện số 3 vì thấy Tiểu Như trên mình có nhiều vết bầm, nghi bị ngược đãi, đã báo công an.

Căn cứ vào lời khai của Trương Bằng, cảnh sát tìm đến núi Ô Ngưu và phát hiện xác Tiểu Như. Ngay sau đó, Trương Bằng bị bắt. Tại cơ quan điều tra, hắn luôn trong tình trạng hoảng loạn nên hiện giờ vẫn chưa thể lấy lời khai hoàn chỉnh.