Khát khao mãnh liệt của chàng thủ môn mang hai dòng máu Việt-Nga

ANTĐ -Có không ít cầu thủ Việt kiều ở khắp nơi trên thế giới ước ao được gọi vào đội tuyển quốc gia dù chỉ một lần. Và chàng thủ môn sinh ra và lớn lên ở Nga - Đặng Văn Lâm cũng có khát khao ấy.
Khát khao mãnh liệt của chàng thủ môn mang hai dòng máu Việt-Nga ảnh 1

Thủ môn Việt kiều Đặng Văn Lâm trong một trận đấu ở Nga

Đặng Văn Lâm, thường được bạn bè ở Việt Nam gọi là Lâm “Tây”, sinh năm 1993, ở Matxcơva, Nga. Văn Lâm có bố là người Việt, mẹ là người Nga. Khác với những người thân sinh ra mình, vốn gắn cả cuộc đời với nghệ thuật múa, Văn Lâm lại chọn con đường bóng đá để phát triển sự nghiệp. Anh từng được đào tạo tại đội trẻ của các đội bóng danh tiếng ở xứ sở Bạch dương là Spartak Matxcơva và Dynamo Matxcơva trước khi trở lại Việt Nam với hành trình đầy gian nan.

Chúng tôi tiếp xúc lần đầu với Văn Lâm, khi anh được gọi tập trung cùng ĐT U19 dự giải Đông Nam Á năm 2011. Lâm có chiều cao rất nổi bật (1m88), thân thiện, hòa đồng và đặc biệt, nói tiếng Việt rất sõi. Dù sinh ra ở nước bạn, nhưng Lâm “Tây” thường xuyên được bố “luyện” tiếng Việt để anh không quên gốc gác của mình. Quãng thời gian tu luyện ở HAGL cũng giúp vốn tiếng Việt của Lâm ổn hơn, nhất là trong kỹ năng giao tiếp. 

Nếu như chuyện nói tiếng mẹ đẻ khá suôn sẻ với Lâm, thì sự nghiệp bóng đá của anh lại không được thuận lợi như vậy. Được đánh giá có tố chất và có thể phát triển mạnh, nhưng cũng giống như nhiều cầu thủ Việt kiều khác, Văn Lâm gặp rất nhiều khó khăn trong việc hòa nhập ở môi trường bóng đá trong nước.

 Thủ môn này về đầu quân cho HAGL nhưng liên tục phải phiêu bạt sang Lào, cho Hoàng Anh Attapeu, rồi lại “dạt” về CLB TP.HCM chơi ở giải hạng Nhất. Sự nghiệp đầy chông gai và có những lúc cảm thấy ngột ngạt, nhưng Văn Lâm chưa bao giờ ca thán hay oán trách các HLV không tạo cơ hội cho mình, mà chỉ chăm chỉ tập luyện với hy vọng một ngày nào đó anh sẽ khẳng định được chỗ đứng.

Lúc này, dù mới 22 tuổi nhưng Văn Lâm đang vừa thi đấu cho CLB Rodina tại giải hạng 2 ở Nga, vừa kiêm luôn vai trò huấn luyện viên thủ môn cho đội thiếu niên của CLB này. Trong những ngày qua, Văn Lâm đã ngỏ lời tha thiết muốn được về quê hương Việt Nam để thử việc, qua đó có thể hy vọng vào một suất dự SEA Games 28 cùng ĐT U23.

Trò chuyện cùng chúng tôi, Văn Lâm nói: “Điều em mong muốn nhất bây giờ là có thể cùng ĐT U23 dự kỳ SEA Games này, vì nếu được dự, đó là kỳ SEA Games đầu tiên và cũng là cuối cùng mà em có thể tham dự, do giới hạn độ tuổi. Em sẵn sàng làm bất cứ điều gì để biến giấc mơ ấy thành sự thật. Em thực sự muốn chứng tỏ mình trong màu áo Việt Nam”.

Trong suốt cuộc trò chuyện cùng chúng tôi, Văn Lâm thi thoảng lại xen vào một câu hỏi, ví dụ như “HLV Miura có biết đến em không?”, “Ông ấy có cần một thủ môn như em không?” hay “Em có thể làm gì để được chú ý?”… Tất cả cho thấy khát khao mãnh liệt với đội bóng quê hương mà chàng thủ môn trẻ mang trong mình hai dòng máu Việt-Nga này đang 

ấp ủ.