Kẻ trộm gửi thư nói nạn nhân "ngu ngốc"

ANTĐ - Tên trộm 16 tuổi bị yêu cầu viết lá thư xin lỗi đến người bị hại, và hắn không ngần ngại gọi nạn nhân là “ngu ngốc”.

Tên trộm trẻ con đã bị kết án 12 tháng quản thúc và giáo dục, trong đó bao gồm việc viết thư xin lỗi người bị hại với hi vọng giúp hắn hối lỗi trước hành động sai trái của bản thân.

Đáng tiếc là, thay vì mục đích tốt đẹp đó, hình phạt này đã đem lại cho hắn cơ hội nhạo báng nạn nhân bằng bức thư đầy những lỗi sai cơ bản về ngữ pháp và chính tả.  

“Xin chào,

Tôi không hiểu vì sao tôi phải gửi thư cho ông. Tôi đã buộc phải viết bức thư này. Thật lòng mà nói tôi chẳng quan tâm đến việc xin lỗi vì đã vào nhà ông ăn trộm. Dù sao thì điều này cũng cơ bản là do lỗi của ông.

Tôi sẽ chỉ cho ông thấy những cái sai ngu ngốc của mình. Đầu tiên, ông chẳng hề kéo màn cửa -điều mà ai cũng làm trước khi họ đi ngủ.

Thứ hai, chỉ có ngu mới sống ở Stainburns - nơi có nguy cơ trộm cắp rất cao. Và ông còn ngớ ngẩn đến mức để cửa bếp mở. Tôi sẽ chẳng bao giờ làm thế trong 1 triệu năm nữa.

Dù sao đi nữa, tôi cũng chẳng thấy có lỗi, và cũng chẳng định bày bỏ lòng cảm thông hay gì cả”.

Thạnh tra Melanie Jones, từ sở cảnh sát tây Yorkshire cho rằng: “Nội dung lá thư thật kinh khủng nhưng ít ra nó cũng chỉ ra rằng trộm vặt chẳng bận tâm mấy đến việc lựa chọn mục tiêu”. Quan trọng là chúng ta chẳng nên tự hớ hênh của cải của mình.

 
Kim Thảo Theo Reuters