Kẻ lữ hành cô độc

ANTĐ - Là công thần tại City of Manchester, thế nhưng tình cảnh của Carlos Tevez hiện đang rất thảm hại. Nguyên nhân của điều đó lại bắt nguồn từ chính tiền đạo người Argentina.

Lòng tham không đáy

Tevez có thể coi là một trong những cầu thủ thiếu trung thành nhất thuộc giới quần đùi áo số. Lòng tham không đáy cùng với tính khí thất thường nay nắng mai mưa của tiền đạo người Argentina khiến anh có thể  sẵn sàng bỏ lại tất cả để chạy theo tiếng gọi của đồng tiền mà không biết quý những gì anh đang có. Sau khi rời CLB quê hương Boca, Tevez thành một “lính đánh thuê” thực sự khi chưa ở đâu được quá 2 năm. Đầu tiên là Corinthians (2004-2006) đến West Ham (2006). Sau khi giúp West Ham trụ hạng ở mùa giải 2006/2007, Tevez  ngay lập tức nhảy sang M.U với mức lương tăng gấp đôi.

Sau 2 mùa giải tại “Nhà hát của những giấc mơ”, dù có thể thông cảm phần nào vì chuyện anh bị đối xử thiếu công bằng do phải dự bị cho Berbatov và ban đầu không được M.U quyết tâm chiêu mộ (Tevez thi đấu cho MU theo dạng cho mượn), nhưng việc anh chuyển sang Man City năm 2009 một phần cũng là do chuyện lương bổng với mức lương tăng gấp đôi từ 80.000 Bảng/tuần lên 160.000 Bảng/tuần. Sau một mùa giải thành công, Tevez tiếp tục làm mình làm mẩy để rồi cuối cùng được hưởng mức lương ngất ngưởng 250.000 Bảng/tuần (cao nhất thế giới) dù chưa bao giờ anh đạt đến đẳng cấp của những Messi, Ronaldo. “Apache” được hưởng chế độ đãi ngộ như vậy là bởi các ông chủ Arab không thiếu tiền nên đành chiều lòng cầu thủ xuất sắc nhất mà họ có.

Kẻ lữ hành cô độc

Là đội trưởng của Man xanh, đồng thời là trụ cột trên hàng công với danh hiệu “Vua phá lưới” mùa giải vừa qua với 21 bàn thắng, thế nhưng Tevez lại chẳng mặn mà gì trong việc tiếp tục ở lại City of Manchester. Trong vòng 8 tháng qua, Tevez đã 2 lần đệ đơn lên BLĐ Man City cho phép anh rời đội với lý do “các con” không thể thích ứng với cuộc sống tại Anh nên “Apache” muốn hồi hương để tiện chăm sóc gia đình dù rằng “Apache” đã thi đấu tại xứ sở sương mù được ngót 5 năm.

Ban đầu, BLĐ The Citizens cũng như HLV Mancini không muốn để Tevez ra đi bởi họ hiểu rằng kiếm được một cầu thủ tài năng như anh không phải chuyện dễ. Nhưng rồi, già néo đứt dây, hiện tình cảnh của Tevez thật thảm hại và ngày anh ra đi có lẽ không còn xa nữa.

Biết rõ không thể níu kéo được Tevez, Man City đã quyết tâm chiêu mộ Aguero với bản hợp đồng trị giá 35 triệu Bảng cùng mức lương 200.000 Bảng/tuần từ Atletico. Tất nhiên, với sự có mặt của “Kun” thì việc Tevez phải ra đi chỉ còn là vấn đề thời gian bởi dù có ở lại thì anh nhiều khả năng sẽ phải đối mặt với sự ghẻ lạnh của HLV Mancini cũng như các đồng đội.

Được biết, hiện Tevez đang được liên hệ để chuyển sang chơi cho Inter. Đích thân GĐTT của Nerazzurri - Marco Branca khẳng định ông đã có cuộc gặp gỡ với Tevez để bàn chuyện và 3 bên sẽ sớm có cuộc gặp gỡ để thống nhất. Tuy nhiên, chắc chắn việc Tevez chuyển đến chơi tại Giuseppe Meazza sẽ không dễ dàng gì bởi Man City đã tuyên bố họ chỉ nhả người khi nhận được 40 triệu Bảng, đồng thời mức lương mà Tevez đòi hỏi cũng không thể thấp hơn tại City of Manchester.

Tevez rõ ràng hiện đang ở thế tiến thoái lưỡng nan. Đi không đặng, ở cũng chẳng đừng, nhưng đó lại bắt nguồn từ chính tính khí thất thường và lòng tham của tiền đạo người Argentina, kẻ lữ hành đầy tài năng nhưng luôn cô độc trong sự nghiệp quần đùi áo số…