Juventus và Ronaldo: Màn giải khuây vô bổ!

ANTD.VN - Bỏ ra gần 300 triệu bảng phí chuyển nhượng và tiền lương để sở hữu Cristiano Ronaldo, nhưng Juventus chẳng thu về kết quả nào khá hơn những gì họ từng làm trước khi có CR7.

Ngày mua Gonzalo Higuain (2016), Juventus từng tin rằng họ đã mang về được một ngôi sao đủ đẳng cấp để vô địch Champions League. Nhưng "Bà đầm già" sớm nhận ra đó là một thương vụ sai lầm.

Juve quyết sửa sai với Ronaldo, một siêu sao dù đã 33 tuổi nhưng sở hữu thành tích khổng lồ ở đấu trường danh giá nhất châu Âu, với 121 bàn thắng và 5 lần đăng quang. Họ tin rằng sự xuất hiện của anh sẽ giúp "đổi vận", sau 5 trận chung kết toàn thua kể từ lần cuối cùng đăng quang năm 1996. Nhưng rồi thì kết quả vẫn không khá hơn, Juve vẫn bị loại, thậm chí còn "sớm hơn dự định" so với những mùa giải trước.

Juventus vỡ mộng vô địch Champions League với Ronaldo

Nhìn các cầu thủ Juve thất thểu rời sâu sau khi bị Ajax quần cho tơi tả trên sân nhà, nhiều người nhận ra rằng vấn đề của họ lại nằm chính ở vị trí của Ronaldo. Từ một ngôi sao được kỳ vọng, Ronaldo trở thành gánh nặng cho cả hệ thống vận hành chiến thuật của HLV Allegri. Đơn giản là bởi hàng công của đội bóng sọc trắng-đen quá phụ thuộc vào anh.

Juventus có nhiều cầu thủ tấn công tốt, như Dybala, như Bernadeschi hay thậm chí là Moise Kean, nhưng dường như suy nghĩ "cứ đưa bóng cho Ronaldo, bạn sẽ có tất cả" đã khiến họ lạc lối. Trong một ngày mà hàng thủ Ajax chơi quá tốt với sự chỉ huy của đội trưởng 19 tuổi Matthijs de Ligt, Ronaldo hoàn toàn "tắt điện" ở những thời khắc đội bóng lâm nguy và cần đến anh nhất.

Với 126 bàn thắng tại Champions League, trong đó có tới 65 bàn đến từ vòng loại trực tiếp, không ai nghi ngờ về ngôi vị số 1 của Ronaldo ở đấu trường này. Chỉ có điều, anh sinh ra có lẽ không phải để giúp Juventus chiến thắng.

Juve hoàn toàn không cần Ronaldo ở Serie A, vì không có anh, họ vẫn tằng tằng 7 mùa liên tiếp vô địch. Juve cần anh ở Champions League, nhưng dường như "Lão bà" một lần nữa lại lựa chọn sai. Họ quá già cỗi và không thể trông cậy vào một "ông già" khác để vươn tới đỉnh cao.

Năm sau, Ronaldo đã 35 tuổi. Juventus tất nhiên vẫn có thể kiên nhẫn chờ đợi thêm, nhưng người ta nghi ngại Ronaldo sẽ lại là một Buffon thứ hai của Juve. Một người mà dù thành tích ở khắp nơi có lẫy lừng thế nào, vẫn chịu "lời nguyền" không thể vô địch Champions League với họ.

Trên khía cạnh thương mại, Juve có thể không lỗ, thậm chí là thắng với khoản tiền 300 triệu bảng chi ra cho Ronaldo. Nhưng về chuyên môn, bỏ cả núi tiền ra để sở hữu CR7 mà thành tích vẫn giậm chân tại chỗ, chẳng khác nào một màn giải khuây vô bổ của ban lãnh đạo đội bóng thành Turin.