Jose Mourinho bị trò cũ tố là kẻ thất hứa

ANTĐ - Báo chí Anh đang chờ đợi một màn khẩu chiến tưng bừng nữa của Jose Mourinho khi mới đây nhà cầm quân người Bồ Đào Nha bị trò cũ Glen Johnson tố là kẻ thất hứa.

Khi “cuộc chiến” trên micro với người đồng nghiệp Arsene Wenger cũng như với đài Canal+ của Pháp còn chưa kịp lắng xuống, HLV Jose Mourinho của Chelsea đang phải đối mặt với những lời tố cho rằng ông chỉ là kẻ hứa suông từ trò cũ Glen Johnson.

Hậu vệ đang khoác áo Liverpool từng chơi cho Chelsea trong 4 năm, ở giai đoạn 2003-2007, trong đó có 3 mùa giải dưới sự dẫn dắt của Jose Mourinho. Theo đó, Glen Johnson cho rằng nhà cầm quân người Bồ Đào Nha mang họ “hứa” và chỉ biết nói cho “sướng” mồm.

“Đó là thời điểm ông ấy mới về dẫn dắt Chelsea và tôi đã tới gặp Jose để nói rằng tôi muốn được đá chính. Ông ấy đã nói tôi cứ chơi tốt ở trận cuối tuần, mọi thứ sẽ được như mong muốn. Và sau 2 lần được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, tôi bị quẳng ra khỏi đội hình chính không thương tiếc, mà không một lời giải thích. Kể từ lúc đó, tôi biết rằng, những sự tôn trọng mà tôi dành cho Mourinho đã không còn, và tôi phải ra đi”, Glen Johnson nhớ lại.

Những hình ảnh thân thiện với Jose Mourinho chỉ còn là kỷ niệm xưa cũ với Glen Johnson

Hậu vệ 29 tuổi của đội tuyển Anh, sau 12 năm “chinh chiến” ở Premier League khẳng định rằng quãng thời gian thi đấu dưới sự dẫn dắt của Jose Mourinho ở Chelsea khiến anh tiếc nuối nhất trong sự nghiệp. Đây cũng là lý do mà Johnson cho rằng nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, dù hết sức tài năng nhưng không thể so sánh với Brendan Rodgers, HLV hiện tại ở Liverpool.

“Jose Mourinho là một trong những HLV xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm này. Tôi sẽ không vì những chuyện đã qua giữa bản thân và ông ấy mà phủ nhận sự thật đó. Tuy nhiên, HLV Brendan Rodgers rất khác. Rodgers khiến tôi tin tưởng bởi ông ấy luôn biết giữ lời. Nếu ông ấy nói rằng tôi chơi tốt nghĩa là tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và sẽ tiếp tục được đá chính, và ngược lại”, Glen Johnson chia sẻ.