- Thống kê cho thấy Haaland quá khủng khiếp, đến Ronaldo và Messi cũng phải ngán
- Lập cú đúp giúp Dortmund hạ PSG, Haaland lại khiến cả châu Âu phát cuồng
- ĐKVĐ Liverpool bị quật ngã trên sân Atletico Madrid
Tottenham bước vào trận đấu với RB Leipzig với đầy những nỗi lo, khi Harry Kane và Son Heung-min không thể ra sân vì những lý do khác nhau. Nhưng với Lucas Moura, một cầu thủ chạy cánh được xếp đá cao nhất trên hàng công, Tottenham trên thực tế cũng không quá lép vế so với đội khách.

Timo Werner (thứ hai từ trái qua) và đồng đội ăn mừng sau khi ghi bàn
Cả trận, họ kiểm soát bóng 43% so với 57% của đối thủ, tung ra 12 pha dứt điểm (5 trúng khung thành) trong khi của RB Leipzig là 16 cú sút và cũng trúng mục tiêu 5. Tuy nhiên, về sự hiệu quả, Spurs lại không thể bằng đối thủ.
Khi mà hàng công còn chưa mang lại bàn thắng, thì hàng thủ đã làm hại Tottenham. Phút 56, hậu vệ Ben Davies có pha phạm lỗi non nớt với Konrad Laimer khiến đội chủ nhà bị thổi 11m. Trên chấm penalty, Timo Werner không mắc sai lầm nào giúp đội khách dẫn trước 1-0.

Tottenham của Mourinho trước nguy cơ bị loại sớm
Trong quãng thời gian còn lại, Tottenham cố gắng tìm bàn gỡ nhưng không thành công trong sự bất lực của HLV Mourinho.
Thua trắng ngay trên sân nhà, á quân Champions League sẽ gặp rất nhiều khó khăn ở trận lượt về tại nước Đức vào ngày 11-3 tới.
Trong một trận đấu đáng chú ý khác của vòng 1/8 Champions League rạng sáng nay, Atalanta đã đè bẹp Valencia 4-1 trên sân nhà, qua đó nắm lợi thế rất lớn trong việc giành tấm vé vào tứ kết.

Atalanta đang tạo nên lịch sử tại đấu trường châu Âu