- Jordan không kích mãnh liệt IS sau cái chết của phi công al-Kasasbeh
- IS tung video quay cảnh thiêu sống phi công người Jordan
- UAE triển khai phi đội F-16 tới Jordan hỗ trợ không kích IS
Trưởng lực lượng không quân của nước này, Thiếu tướng Mansour al-Jabour cho biết, trong 3 ngày liên tiếp, 56 cuộc tấn công mới chỉ là “bước khởi đầu” trong chiến dịch nỗ lực để đòi lại công bằng cho cái chết của phi công 26 tuổi. “Chúng tôi đã đạt được những gì chúng tôi đang thực hiện: trả thù cho Muath. Và đây không phải là sự kết thúc, nó chỉ mới là khởi đầu”.
Theo Thiếu tướng, các cuộc đình công, được gọi là “Operation Martyr Moaz” nhằm mục tiêu vào các kho vũ khí, trung tâm đào tạo và nhà kho, doanh trại ở Raqqa – thành lũy của IS ở Syria.

3 ngày, chính phủ Jordan đã thực hiện 56 cuộc không kích vào mục tiêu IS
Các chuyên gia quân sự Jordan nói rằng, vương quốc này có thể sẽ không kích liên tục để duy trì cường độ như 3 ngày qua.
Trước đó, một phi đội máy bay chiến đấu từ Tiểu Vương Quốc Ả Rập đã đến Jordan vào hôm 8-2, để hợp sức tiến hành các cuộc không kích chống lại các chiến binh Hồi giáo.

Thiếu tướng Mansour al-Jabour cho rằng đó mới chỉ là sự khởi đầu
Các cuộc không kích của Jordan bắt đầu sau gần một tuần khi các phần tử cực đoan công bố cảnh quay thiêu sống phi công Kasasbeh, gây ra sự phẫn nộ trên khắp đất nước. Các quan chức tin rằng Kasasbeh đã bị giết chết gần một tháng trước đó, mặc dù IS nhiều lần cố gắng yêu cầu trao đổi phi công để đổi lấy nữ khủng bố Sajida al-Rishawi.
Sau đoạn video, các quan chức Jordan hứa sẽ trả đũa một cách khắc nghiệt và nhanh chóng xử tử hai chiến binh Iraq có liên quan đến IS, trong đó bao gồm nữ tù nhân thực hiện đánh bom năm 2005 Sajida al-Rishawi.

Phi công 26 tuổi Kasasbeh bị IS thiêu sống gần một tháng trước
Vua Abdullah II cho rằng, phản ứng của Jordan sẽ “vô cùng khắc nghiệt vì tổ chức khủng bố này không chỉ chiến đấu với đất nước, mà còn đấu tranh với các giá trị tinh khiết của người Hồi giáo”. Trong một tuyên bố khác, ông cam kết sẽ tiêu diệt hoàn toàn các chiến binh và thủ lĩnh cấp cao ở trung tâm thành trì của IS.